08:14 13/08/2025

Nỗ lực khắc phục thiếu máu điều trị, kịp thời cứu bệnh nhân

Trước tình trạng nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế thiếu hụt, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều đợt vận động hiến máu tình nguyện, góp phần kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân, đặc biệt là trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Chú thích ảnh
Lượng máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Đắk Lắk khoảng 500 đơn vị, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị. 

Thiếu máu điều trị gây nhiều khó khăn cho bệnh viện

Tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện có hơn 100 trẻ đang điều trị Thalassemia cần truyền máu định kỳ. Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Việt Nam cho biết, trung bình mỗi bệnh nhi phải truyền máu 1-1,5 tháng/lần, có trường hợp nặng phải truyền 2-3 tuần/lần. Số lượng bệnh nhân cần truyền máu của Khoa có thể từ 40-50 cháu/đợt. Đặc biệt vào dịp trước, sau Tết hoặc khi chưa huy động kịp máu thì nhu cầu tăng cao. Hiện có hơn 40 cháu đang nằm tại Khoa có nhu cầu nhưng không có máu. Tùy số lượng cân nặng của mỗi cháu sẽ tương ứng lượng máu cần truyền (có cháu cần 2-3 đơn vị, mỗi đơn vị khoảng 350ml) nên nhu cầu của bệnh nhân rất cần thiết.

“Thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh, mang tính di truyền hoặc tự đột biến. Bệnh này phải được truyền máu thường xuyên, nếu không có thể gây biến chứng như suy tim, thiếu oxy, chậm phát triển... Truyền máu đều đặn giúp kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhi”, bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Những ngày khan hiếm máu, nhiều trẻ phải nhập viện chờ hoặc gia đình phải tự vận động người hiến. Bà Đào Thị Mai (xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu gái 8 tuổi của bà bị Thalassemia đã 3 năm nay. Bố mẹ đi làm xa, cháu ở với bà. Mỗi tháng, cháu cần truyền 2 đơn vị máu (tổng 700ml). Đợt này, nguồn máu thiếu, bà phải xin từ các tình nguyện viên.

Chị Phạm Thị Hôn (xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) có 3 con, nhưng 2 cháu sau đều mắc bệnh Thalassemia. Con bị bệnh, có khi đưa con lên bệnh viện truyền máu, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi. Đợt này, nguồn máu thiếu, ba mẹ con đã phải nhập viện một tuần để chờ.

“Các cháu nhập viện từ tuần trước nhưng không có máu phải ở lại đến hôm nay mới được truyền. Thiếu máu, các cháu mệt mỏi, có hôm nôn ói, ngủ li bì. Khi được truyền máu, thấy các con khỏe, tôi rất biết ơn y, bác sĩ và tình nguyện viên đã hiến máu để con có cơ hội sống”, chị Hôn xúc động nói.

Sẵn sàng hiến máu để sự sống được tiếp nối

Chú thích ảnh
Truyền máu giúp trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh được duy trì sự sống.

Ông Trần Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại tỉnh Đắk Lắk nhu cầu về máu để điều trị cho các bệnh nhân bị tai nạn, bệnh thận, phẫu thuật, sản phụ và bệnh nhân Thalassemia là khoảng 2.000 đơn vị máu/tháng. Thời gian qua, do hoạt động hiến máu tại cộng đồng bị gián đoạn, một số điểm hiến máu thường xuyên tạm thời gián đoạn dẫn đến lượng máu tiếp nhận giảm, gây ảnh hưởng đến công tác điều trị.

Để khắc phục, Trung tâm đã phối hợp Ban Vận động hiến máu tỉnh, Hội Chữ thập đỏ gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị như Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, UBND các xã, phường… đồng thời duy trì tiếp nhận máu trực tiếp tại tầng 4, nhà B, số 184 Trần Quý Cáp (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từ 7-17 giờ, làm việc xuyên trưa để tạo điều kiện thuận lợi cho người hiến máu. Trong tháng 7 vừa qua, Trung tâm đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu tại chỗ; riêng phát động phong trào hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có ngày đạt gần 100 đơn vị. Hiện Trung tâm đã có đủ lượng máu lưu trữ (duy trì tối thiểu 500 đơn vị máu) đảm bảo cấp cứu cho bệnh nhân và các trường hợp sự cố xảy ra.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, trường cao đẳng, đại học… tăng cường tuyên truyền, vận động, thành lập câu lạc bộ dự bị hiến máu, phấn đấu đạt chỉ tiêu 1,5% dân số tham gia. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đề nghị đảm bảo ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiến máu tình nguyện.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên phát hành thư ngỏ kêu gọi người dân chung tay hiến máu. Chỉ sau ít ngày, hàng trăm người đã tới Khoa Xét nghiệm để đăng ký. Anh Vũ Hải Dương (xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, anh tham gia Câu lạc bộ hiến máu Tây Nguyên, nên cứ khi nào câu lạc bộ vận động và đủ ngày là anh lại tranh thủ hiến máu hoặc tiểu cầu.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên tham gia hiến máu bổ sung nguồn máu đang thiếu.

Không chỉ người khỏe mạnh, nhiều thân nhân người bệnh cũng sẵn sàng hiến máu. Chị Hoàng Thị Hường (xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết bố chị đang phẫu thuật khối u phổi và cần máu, khi biết bệnh viện thiếu chị đã tình nguyện hiến máu để cứu giúp  bệnh nhân khác.

Ngoài máu toàn phần, Trung tâm Huyết học - Truyền máu còn tăng cường vận động hiến tiểu cầu, nhất là khi số ca sốt xuất huyết tăng. Do tiểu cầu chỉ bảo quản được 3-5 ngày, khi có chỉ định, trung tâm mới liên hệ trực tiếp người hiến để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Trong hành trình cứu sống bệnh nhân cần máu, mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ là sự sẻ chia mà còn là sợi dây níu giữ hy vọng, nên cần lắm những trái tim sẵn sàng cho đi giọt máu hồng để sự sống được tiếp nối...

Nguyên Dung (TTXVN)