Chiều 5/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 thành phố đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn và khu vực xã Phong Điền.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ) phát hiện thêm 5 hài cố liệt sĩ tại ấp Thới Hưng, xã Phong Điền. Ảnh: TTXVN phát
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, tính đến sáng 5/8, lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu thêm 36 phần mộ; trong đó 34 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 2 phần mộ không đủ điều kiện do một trường hợp không còn hài cốt, một trường hợp hài cốt đã phân hủy hoàn toàn.
Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, lực lượng đã khai quật 1.195 phần mộ, trong đó 757 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 438 phần mộ không đủ điều kiện; còn 129 phần mộ cần tiếp tục khai quật.
Lũy kế toàn chiến dịch đến nay, các lực lượng đã khai quật 2.002 phần mộ liệt sĩ; trong đó 1.427 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN và 575 phần mộ không đủ điều kiện. Tổng số mộ còn lại cần khai quật là 3.090. Lực lượng chuyên môn đã thu được 1.433 mẫu hài cốt liệt sĩ; trong đó 670 mẫu đã được bàn giao phục vụ giám định ADN, còn 763 mẫu đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc lớn. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn đã vượt tiến độ khoảng một tuần. Thành phố tin tưởng lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hoàn thành việc lấy mẫu tại đây trong những ngày tới.
Ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Theo chỉ đạo của Trung ương, chiến dịch được triển khai trong thời gian 500 ngày đêm với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4/2027. Tuy nhiên, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã giao mục tiêu cao hơn là phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Nếu đạt được mục tiêu này sẽ là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố.
Động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm tính chính xác trong các khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu. Thành phố cũng vận động các doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ kinh phí cải thiện bữa ăn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm sức khỏe trong quá trình triển khai chiến dịch kéo dài.
Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, kết cấu mộ tại nhiều nghĩa trang khác nhau gây khó khăn cho việc khai quật, lấy mẫu, song với kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua, các đơn vị sẽ ưu tiên thực hiện trước tại những nghĩa trang có điều kiện phức tạp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố ngay trong năm 2026.
Theo báo cáo của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), từ khi thành lập, đơn vị đã khảo sát, xác minh tại nhiều địa bàn như Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Mỹ Xuyên và Ngọc Tố. Từ ngày 14/7 đến nay, đội đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ, gồm 11 hài cốt tại xã Phong Điền, 2 hài cốt tại xã Trường Long Tây và tiếp nhận 2 hài cốt do Đội K90 bàn giao.
Hiện công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ bị thất lạc theo thời gian, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, địa hình thay đổi, nhiều khu vực đã được đô thị hóa hoặc đưa vào sản xuất, trong khi phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế.
Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Cần Thơ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.