02:18 28/02/2020

Niềm tin chiến thắng dịch bệnh của một giáo viên Mỹ

Bay từ Miami (Mỹ) tới thành phố Lan Châu của Trung Quốc, hành trang của ông Anthony Que là 3 túi hành lý chứa đầy các vật tư y tế. Khi đến nơi, người đàn ông Mỹ 54 tuổi này, vừa được Đại học Lan Châu tuyển về làm giáo viên tiếng Anh, đã quyên góp tất cả số vật tư y tế trên cho bệnh viện đầu tiên của Đại học Lan Châu.

Hai ngày trước khi lên đường tới Lan Châu, từ một nhóm WeChat, Que biết được việc bệnh viện này đang thiếu các vật tư y tế trong bối cảnh đang gồng mình chiến đấu chống lại sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra. Ông lập tức đi khắp Miami để mua 42 bộ đồ bảo hộ, 185 khẩu trang y tế và 300 đôi găng tay phẫu thuật. 

Nhận thức được rằng sẽ rất nguy hiểm nếu các bác sĩ bị lây nhiễm, ông Que cho biết ưu tiên hàng đầu là mua khẩu trang y tế nhiều nhất có thể, thay vì sắm sửa các đồ dùng cá nhân và quần áo cho riêng mình, những thứ mà ông nói rằng có thể mua chúng ở bất kỳ nơi nào.

Dù đã được Đại học Lan Châu thông báo hoãn học kỳ mới do dịch bệnh, người giáo viên tiếng Anh này vẫn không thay đổi kế hoạch của mình mà còn đến Lan Châu trước cả lịch trình. "Tôi không sợ dịch bệnh và tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn, miễn là tôi tuân thủ tốt các biện pháp phòng ngừa", ông chia sẻ.

Trước khi đến Trung Quốc, ông Que từng là một dược sĩ. Nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực y tế khiến ông tin tưởng Trung Quốc sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống căn bệnh truyền nhiễm COVID-19. Ông nói: "Tôi đã quen với các tình huống khẩn cấp như vậy. Tôi đã lên kế hoạch cụ thể trước khi đến đây và tôi tin rằng Trung Quốc sẽ vượt qua".

Ông Que đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ bảo hộ và bày tỏ sẵn sàng làm tình nguyện viên trong bệnh viện địa phương. Ông cho biết có thể hỗ trợ các công tác y tế đơn giản như kiểm tra thân nhiệt và tiêm thuốc. Dù vẫn đang được theo dõi tại căn hộ của mình, ông Que cho biết đã bắt đầu công tác giảng dạy trực tuyến, cũng như tập thể dục trong nhà mỗi ngày để nâng cao sức khỏe. Giữ vững tư tưởng lạc quan, người giáo viên tiếng Anh này chia sẻ: "Đây không phải là ngày tàn của thế giới. Đối với tôi, đây chỉ là một chút trục trặc trong suốt hành trình cuộc đời".

Chính phủ Trung Quốc khẳng định tình dịch bệnh đang dần được kiểm soát với số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng qua. Giới chức y tế Trung Quốc tin tưởng nước này có thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19 vào cuối tháng 4 tới.

TTXVN/Báo Tin tức