06:11 16/06/2016

Niềm hy vọng số 1 của "Les Bleus" tại EURO 2016

Nếu phải chỉ ra cầu thủ “mắn” bàn nhất tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 cho tới lúc này thì đó chắc chắn phải là Dimitri Payet của đội tuyển Pháp.

Tiền đạo Dimitri Payet vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Pháp trong trận đấu với đội Albania tại bảng A vòng chung kết Euro 2016 diễn ra ở Marseille, Pháp ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngôi sao của câu lạc bộ (CLB) West Ham United (Anh) hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của EURO 2016, cùng Bogdan Stancu của tuyển Romania. Hai trận, hai bàn thắng và hai lần được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận đấu", Payet đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn ở đấu trường lớn này.

Payet chơi bóng cho nước Pháp với tất cả khát khao và ham muốn cống hiến. Anh đã thể hiện xuất sắc tài năng của mình đúng vào lúc "Les Bleus" vô cùng thiếu những cá nhân biết sáng tạo. Pogba tài năng nhưng quá mệt mỏi sau mùa giải kéo dài với CLB Juventus (Italy) nên vẫn chưa lên tiếng. Giroud, Coman hay Martial đều không tỏa sáng. Chỉ có Payet vẫn miệt mài sáng tạo và chứng tỏ giá trị của mình.

Thống kê cho thấy trong trận gặp Albania rạng sáng nay (16/6), Payet tung ra 41 đường chuyền, thực hiện 17 quả căng ngang, tạo ra 6 cơ hội nguy hiểm, thực hiện 3 pha lừa bóng, tung ra 3 cú sút và cuối cùng, ghi 1 bàn đẹp mắt. Những con số quá ấn tượng đối với bất cứ cầu thủ nào!

Payet thực hiện ít nhất 3 quả đá phạt với điểm treo bóng chính xác cho Giroud đánh đầu nhưng tiền đạo Arsenal không một lần thành công. Payet chuyền đẹp cho Martial trong vòng cấm nhưng tiền đạo Man United sút quá chậm để hậu vệ Albania chặn phá. Vẫn là Payet vỉa má ngoài siêu đẳng cho Pogba dứt điểm cận thành đầu hiệp 2 nhưng bóng đi vọt xà. Cũng là Payet treo bóng điểm rơi như đặt cho Koscielny đánh đầu nhưng bóng vẫn không trúng đích.

Hầu hết các tình huống tấn công nguy hiểm nhất của Pháp đều in dấu giày của số 8. Làm bóng mãi mà các đồng đội đều phụ công, cuối cùng đích thân Payet “ra tay” bằng pha ngoặt bóng và dứt điểm tung lưới Albania vào phút bù giờ cuối cùng. Pháp cầm vé đi tiếp và Deschamps nở nụ cười mãn nguyện. Dù bàn thắng ấy không mang tính quyết định vì Griezmann đã lập công trước đó nhưng nó là sự khẳng định hoàn hảo rằng Payet đang là niềm hy vọng số 1 của "Les Bleus" lúc này.

Tiền đạo Dimitri Payet (trái) trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội Albania tại bảng A vòng chung kết EURO 2016 diễn ra ở Marseille, Pháp ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại sao Payet lại chơi hay như vậy? Ngoài tài năng và khát khao tỏa sáng trong màu áo lam thì còn một nguyên nhân quan trọng khác là mùa giải vừa qua anh không phải chịu tải nhiều như những ngôi sao được kỳ vọng khác ở tuyển Pháp. Để so sánh, Payet chỉ phải đá 37 trận cho West Ham ở các giải trong khi Martial đá 49 trận cho Man United, Griezmann đá tới 54 trận cho Atletico còn Pogba đá 44 trận cho Juventus.

Nhìn Pháp đá hai trận mở màn ở EURO năm nay, người ta có thể đặt câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu Payet chấn thương, bị treo giò hoặc bị đối thủ "khóa chặt"?

Tất cả những gì tuyệt vời nhất Pháp thể hiện trước Romania và Albania đều có dấu ấn rõ rệt của Payet. Anh là chuyên gia đá phạt, là người làm bóng tốt nhất với nhiều đường chuyền sáng tạo và chính xác nhất, đồng thời là người tạo khác biệt bằng những pha dứt điểm đẳng cấp. Nhưng dù tài năng cỡ mấy, Payet cũng không thể một mình làm mọi việc trong mọi trận đấu. Và chắc chắn, càng lúc anh sẽ càng bị đối thủ “chăm sóc” kỹ càng hơn.

Như những gì Pháp thể hiện trước cả Romania lẫn Albania - những đội chủ yếu chơi phòng ngự số đông - thì sự phụ thuộc vào Payet để tạo đột biến trong tấn công và tìm kiếm bàn thắng đã thể hiện rất rõ ràng. Đội bóng vô địch thường phải có hơn một nhân tố sáng tạo và có khả năng quyết định trận đấu. Và rõ ràng, để chiến thắng dễ dàng hơn, "Gà trống Gaulois" cần có hơn một phiên bản Payet trong những trận sắp tới.

TTXVN/Tin Tức