Câu chuyện của gia đình Perron ở bang Rhode Island (Mỹ) là cảm hứng ngay từ đầu cho phim “The Conjuring”.
Kỳ cuối: Câu chuyện về gia đình Perron
Nội dung phim
Gia đình Perron (không có ông Roger trong ảnh) vào tháng 1/1971 ngay sau khi chuyển đến ngôi nhà bị cho là có ma ám. Ảnh: allthatsinteresting.com
Theo trang alexandriaghosts.com, nội dung phim “The Conjuring” như sau: Năm 1971, Roger và Carolyn Perron cùng năm cô con gái chuyển đến một trang trại ở Harrisville, Rhode Island. Những hiện tượng kỳ lạ sớm xảy ra, như con chó không chịu vào nhà và một tầng hầm bị bịt kín. Nhiều hiện tượng siêu nhiên diễn ra: đồng hồ trong nhà đều dừng ở 3 giờ 7 phút sáng, Carolyn tỉnh dậy với những vết bầm không rõ nguyên nhân. Sau khi chạm trán một linh hồn độc ác, Carolyn liên hệ với Ed và Lorraine Warren. Họ phát hiện ngôi nhà từng thuộc về một phụ nữ tên Bathsheba Sherman từng bị buộc tội là phù thủy, người đã hiến tế con cho quỷ dữ và nguyền rủa bất kỳ ai chiếm đất của mình.
Cuộc điều tra ban đầu của Warrens cho thấy bằng chứng về ma ám và họ tìm cách xin phép Giáo hội Công giáo thực hiện trừ tà. Tuy nhiên, Giáo hội từ chối vì cho rằng gia đình Perron không đủ điều kiện. Bathsheba nhập hồn Carolyn, đồng thời vợ chồng Warren nghe thấy một linh hồn dụ dỗ một trong các cô con gái đi vào đường hầm bí mật. Lorraine phát hiện ra linh hồn một phụ nữ từng bị Bathsheba nhập xác và giết con mình. Bathsheba tấn công một trong các con gái, khiến vợ chồng Warren kết luận rằng cần thực hiện trừ tà để phá lời nguyền.
Những thông tin có thật
Bathsheba Sherman là một người có thật, sống ở Rhode Island thế kỷ 19. Bà sinh năm 1812, kết hôn với Judson Sherman năm 1844. Họ có bốn con, chỉ một con sống đến tuổi trưởng thành. Bathsheba từng bị buộc tội liên quan đến cái chết của một đứa trẻ do bà trông coi, nhưng không rõ đó có phải con ruột hay không. Bà bị đưa ra xét xử nhưng được trắng án vì thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, tin đồn bà là phù thủy vẫn tồn tại và gắn liền với tên tuổi bà.
Bathsheba qua đời năm 1885, hưởng thọ 73 tuổi, được chôn cạnh chồng tại nghĩa trang Harrisville, hạt Providence. Sau khi phim “The Conjuring” nổi tiếng, bia mộ của bà nhiều lần bị phá hoại rồi được tu sửa.
Những cáo buộc Bathsheba là phù thủy chỉ dựa trên truyền thuyết địa phương, không có bằng chứng xác thực. Nghi ngờ xuất phát từ việc một đứa bé do bà trông coi chết vì vết thương chí mạng - một chiếc kim khâu lớn đâm vào sau gáy. Người dân cáo buộc bà hiến tế đứa bé cho quỷ dữ, nhưng tòa án kết luận bà vô tội.
Trong khi đó, câu chuyện gốc của “The Conjuring” bắt đầu với gia đình Perron. Tháng 1/1971, họ chuyển đến một trang trại 14 phòng ở ngoại ô Harrisville. Gần như ngay lập tức, họ trải qua những hiện tượng kỳ lạ: chổi tự di chuyển, tiếng cào sắt chói tai trong bếp và những đống đất nhỏ xuất hiện ngay giữa sàn nhà mới lau sạch.
Khi tìm hiểu lịch sử trang trại, Carolyn phát hiện mảnh đất này từng thuộc về cùng một gia đình suốt tám thế hệ mà đã xảy ra nhiều cái chết bí ẩn, thảm khốc: trẻ con chết đuối ở suối gần nhà, một đứa trẻ bị sát hại, vài người treo cổ trong gác mái.
Cô con gái lớn là Andrea Perron kể: “Dù linh hồn đó là ai, bà ta tự coi mình là chủ nhân ngôi nhà và ghét sự hiện diện của mẹ tôi”.
Khi vợ chồng Warren vào cuộc, mọi nghi ngờ đều tập trung vào Bathsheba, được cho là linh hồn quỷ dữ đang ám hại gia đình.
Ngoài lời kể của gia đình Perron và điều tra của vợ chồng Warren, còn có những thông tin khác.
Nhà điều tra Carl Johnson, được vợ chồng Warren mời hỗ trợ, cho biết ông chứng kiến nhiều hiện tượng lạ: những khu vực lạnh bất thường, tiếng nói phát ra từ phòng trống, một thực thể vô hình đi theo ông trong nhà. Ông còn thấy một bóng mờ hình phụ nữ trong phòng khách, tin rằng đó là linh hồn Bathsheba.
Một nhóm điều tra khác, gồm cả một nhà ngoại cảm, từng đến trang trại của gia đình Perron vào thập niên 1970 (trước khi vợ chồng Warren can thiệp). Họ cũng nói về hiện tượng đồ vật tự di chuyển, tiếng động kỳ lạ, mùi lạ và cho rằng đã giao tiếp được với nhiều linh hồn, gồm một đứa bé tên Manny và một phụ nữ lớn tuổi được cho là Bathsheba.
Những hoài nghi
Ngôi nhà của gia đình Perron. Ảnh: YouTube
Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi cho rằng lời kể của gia đình Perron thiếu nhất quán, hoặc hiện tượng có thể giải thích bằng nguyên nhân tự nhiên như rò rỉ khí gas, ngộ độc khí carbon monoxide hay trò lừa đảo.
Có nhiều cáo buộc cho rằng vụ ma ám trong "The Conjuring" chỉ là trò dàn dựng. Gia đình Perron phóng đại hoặc bịa đặt để kiếm lợi nhuận từ sách và phim. Tuy nhiên, gia đình Perron phủ nhận, nói rằng họ không bao giờ có ý định trục lợi.
Vợ chồng Warren cũng bị cáo buộc là kẻ lừa gạt, khai thác niềm tin và nỗi sợ của người khác.
Người ta cho rằng ngôi nhà của gia đình Perron thực tế không bị ma ám, mà chỉ gặp các yếu tố môi trường.
Cho đến nay, chưa có tuyên bố nào được chứng minh chắc chắn. Tính xác thực của vụ ma ám nhà Perron và độ tin cậy trong điều tra của vợ chồng Warren vẫn là chủ đề gây tranh cãi.
Thành công của "The Conjuring"
Phim "The Conjuring" nổi tiếng nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa yếu tố kinh dị, hồi hộp và tính chân thực, cùng cách tái hiện lôi cuốn các hiện tượng siêu nhiên. Bộ phim trở thành một cột mốc của dòng phim kinh dị, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả toàn cầu.
Về thành công phòng vé, "The Conjuring" ra mắt năm 2013 và thu về hơn 319 triệu USD trên toàn cầu. Đây là một thành công tài chính lớn khi kinh phí sản xuất chỉ 20 triệu USD.
Phim được giới phê bình đánh giá cao. Bộ phim được đánh giá 86% trên Rotten Tomatoes và 83/100 trên Metacritic.
Thành công của "The Conjuring" dẫn đến nhiều phần tiếp theo và ngoại truyện, gồm The Conjuring 2, Annabelle, The Nun, The Curse of La Llorona và mới nhất là The Conjuring: Last Rites.
Về ảnh hưởng văn hóa, bộ phim đã trở thành hiện tượng văn hóa, có lượng người hâm mộ trung thành, hiện diện mạnh trong văn hóa đại chúng, tạo ra nhiều sản phẩm ăn theo, trang phục Halloween và thậm chí cả điểm tham quan nhà ma.