07:23 11/07/2012

Những tấm lòng thơm thảo mùa thi

Đến hẹn lại lên, những ngày này đã có hàng vạn sỹ tử cùng người thân khắp nơi đổ xô về đất Tây Đô để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Không khí tiếp đón, lo toan thật tất bật, khẩn trương. Tất cả vào cuộc từ các ngành, các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng...

Cần Thơ - Tháng bảy bão về, mưa như trút nước. Đường phố ngập lênh láng. Nước cống tràn lên cả vỉa hè. Những chiếc áo xanh tình nguyện vẫn bám chặt chốt hướng dẫn thí sinh đến thi đại học. Những chiếc lều tạm bợ bị hất tung lên từng đợt sau mỗi cơn gió mạnh. Vẫn sang sảng tiếng cười trách nhiệm thật đáng yêu.


Đến hẹn lại lên, những ngày này đã có hàng vạn sỹ tử cùng người thân khắp nơi đổ xô về đất Tây Đô để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Không khí tiếp đón, lo toan thật tất bật, khẩn trương. Tất cả vào cuộc từ các ngành, các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ sở tôn giáo, và hàng vạn tấm lòng nhân ái đang dang rộng vòng tay chia sẻ khó khăn với những người chưa từng quen biết. Bến Tre hả? Cà Mau ư? Kiên Giang chăng? Đâu có gì phải bận tâm khi đã làm được một việc có ích cho đời.


Trên khắp các tuyến đường, các bến xe, bến tàu, đò… đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười thân ái, những cái bắt tay thật chặt như gửi gắm niềm tin và hy vọng của lớp sinh viên tình nguyện đi trước với những sỹ tử bốn phương. Họ chuyện trò rôm rả như người thân lâu ngày gặp lại. Có cả những giọt nước mắt rơi trên phố xá vì xúc động dâng trào.


Trong những ngôi chùa thoáng đãng, ánh sáng như bừng thêm soi vào những trang sách học trò như góp thêm sức mạnh. Những bát cơm chay ấm nóng, nặng nghĩa tình khiến người ta xúc động đến lạ thường. Đây những ngôi nhà không sang trọng còn lắm khó khăn nhưng như đang rộng thêm ra, sạch đẹp thêm ra để đón những học sinh khó khăn nhưng cùng gia đình có nơi ăn chốn nghỉ chu đáo không phải tốn một khoản tiền chi phí nào. Từ những thầy cô giáo, bác công nhân quét rác, chú chở honđa đến các cô, các chị tiểu thương, các anh chị công an, các bạn sinh viên… ai cũng sẵn sàng trở thành những “tài xế” không công, đón đưa sỹ tử đến các điểm thi với nụ cười bao dung, độ lượng. Và đây những chỗ trọ hoàn toàn miễn phí lại đảm bảo an toàn. Đây những quán cơm giá chỉ 2.000 đồng/suất. Số tiền nhỏ nhoi trong thời bão giá chỉ đủ trả cho một ly trà đá bình dân nhưng lại có được một bữa cơm tươm tất, đủ món, đầy đủ chất dinh dưỡng kèm theo nụ cười từ tốn, lời thăm hỏi động viên rất ân cần, đủ ấm lòng bao thí sinh xa quê mà lòng đầy lo toan trăn trở.


Nắng nóng chợt ùa về. Màu áo xanh tình nguyện, màu áo vàng của cảnh sát giao thông, những giọt mồ hôi rơi đầy xuống má, xuống môi, thấm đẫm những chiếc áo giữa trưa hè nắng cháy. Vậy mà họ vẫn cười tươi. Những nụ cười thánh thiện đẹp và ấm áp biết bao.


Tất cả đã sưởi ấm lên ngọn lửa yêu thương của cộng đồng dành cho những mầm xanh đầy hy vọng của đất nước mai này.


Trân trọng quá những tấm lòng thơm thảo mùa thi.

Song Anh