09:20 02/09/2014

Những pha đánh ngoạn mục của các 'ông trâu' Đồ Sơn

Sau tròn 25 năm Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục, khán giả khắp cả nước đến với lễ hội này lại được chứng kiến những đòn đánh có một không hai của các "ông trâu".

Sau tròn 25 năm Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục, khán giả khắp cả nước đến với lễ hội này lại được chứng kiến những đòn đánh có một không hai của các ông trâu.


Trời mưa rồi nắng, khán giả tấp nập làm nhộn nhịp cả thành phố biển trong những ngày này, nhưng chính những đòn đánh, thế đánh riêng có, đầy chất cống hiến của lễ hội mới là cách Đồ Sơn năm nào cũng níu chân du khách.


Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay trùng với ngày nghỉ lễ 2/9 nên đã thu hút rất đông người đến xem. 16 “ông" trâu thắng cuộc tại vòng đấu loại tiếp tục được bốc thăm, đấu loại trực tiếp. Năm nay không có trâu “ngoại” nhưng đều là những trâu có vóc dáng to khỏe, được các chủ trâu tuyển từ các vùng về huấn luyện.


Cùng xem những pha đánh ngoạn mục tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2014:

Quỳ chân đánh cáng là đòn thế hiểm thường được các ông trâu sử dụng để hạ gục đối thủ.


Vật ngã.


Đòn đánh quyết liệt khiến đối thủ vừa lâm trận đã định bỏ chạy.


Các ông trâu dùng những cặp sừng dài tới hơn nửa mét để cáng hầu đối phương.


Một thế cáng hầu hiểm được thực hiện thành công.


Đòn đánh hổ lao là đòn đánh trực diện bằng đầu khiến đối phương choáng váng, nhiều trường hợp trâu có thể gục chết tại sân.


Đối thủ bị hạ gục nhanh chóng.


Sau khi chiến thắng bằng đòn hổ lao làm đối phương hoảng sợ bỏ chạy, ông trâu số 06 cũng gục ngã tại sân chính bởi đòn đấu đầu hiểm hóc của mình.


Trường hợp các ông trâu bị gãy sừng, mất mắt, rách hầu không hiếm gặp ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Sự quyết liệt trong từng đòn đánh chính là điểm hấp dẫn người xem.



Lê Sơn