03:18 30/03/2015

Những nữ quân nhân khả ái và dũng cảm của Syria

Mặc dù hàng ngày phải đối mặt với đạn pháo của đối phương nhưng những nữ quân nhân trẻ tuổi của quân đội Syria không hề tỏ ra nao núng mà vẫn luôn gan dạ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ.

Mặc dù hàng ngày phải đối mặt với đạn pháo của đối phương và tử thần nhưng những nữ quân nhân trẻ tuổi của quân đội Syria không hề tỏ ra nao núng mà vẫn luôn gan dạ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ.

Tiểu đoàn nữ thuộc lực lượng vệ binh cộng hòa Syria là một đơn vị non trẻ mới được thành lập 1 năm trước đây. Tiểu đoàn bao gồm 800 nữ quân nhân tham gia chiến đấu trên các mặt trận ở ngoại ô thành phố thủ đô Damascus chống lại lực lượng nổi dậy.

Một nữ quân nhân trực tiếp lái xe tăng tại khu vực Jobar phía đông Damascus.


Đôi mắt hút hồn của một nữ binh sĩ.


Nữ binh sĩ nghiêm nghị ngắm bắn.


Hai nữ quân nhân giơ ngón tay biểu tượng chữ V chiến thắng.


Mạnh mẽ nhảy khỏi xe tăng.


Nữ binh sĩ Angham (21 tuổi) kể lại cô tình cờ thấy quảng cáo tuyển dụng ở một cửa hàng ở quê nhà Hama và đăng ký nhập ngũ, sau 5 tháng được đào tạo tại học viện hải quân ở Jbele, tây bắc Syria cô đã đến thủ đô thực hiện nhiệm vụ cùng các đồng đội nữ khác. Cô gái trẻ tâm sự: “Hiện nay em gái tôi cũng muốn gia nhập đơn vị này”.

Bên ngoài tòa nhà nơi các cô gái trẻ trú ngụ, Samar (19 tuổi) lái xe tăng một cách thành thạo bộc bạch: “Một vài người phụ nữ phải học cách lái nó. Mặc dù chiếc xe này có tải trọng 43 tấn và tôi luôn tự nhủ rằng tuy thật khó khăn nhưng chúng tôi đã làm được”.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Syria đưa ra thống kê cho thấy có 46.000 binh sĩ Syria thiệt mạng trong cuộc xung đột xảy ra từ tháng 3/2011.


Chăm chú canh gác.


Chuẩn bị quân phục một cách chỉn chu.


Những cô gái này đã đăng ký phục vụ cho quân đội trong 10 năm.


Vận chuyển vũ khí và nhu yếu phẩm tại khu vực được kiểm soát bởi chính phủ ở ngoại ô Damascus.


Các nữ binh sĩ trong một căn phòng ở khu vực được kiểm soát bởi chính phủ.



Tòa nhà nơi các cô gái cư ngụ chỉ cách giới tuyến với lực lượng nổi dậy 200m.


Lực lượng quân sự với đội ngũ chỉ gồm nữ giới là điều còn khá lạ lẫm ở Syria, tuy nhiên lãnh đạo bộ quốc phòng nước này cho biết việc thành lập đơn vị bắt nguồn từ “quyết định của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm đẩy mạnh vai trò của phụ nữ Syria và khả năng thành công trên nhiều lĩnh vực của họ”.




Hà Linh (Theo Reuters, AFP)