Ngày 6/5, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã diễn ra cuộc gặp gỡ mang tên “Thời tiết của ký ức”, mang đến nhiều câu chuyện giàu cảm xúc và những lát cắt ký ức đặc biệt của các nhà văn từng đi qua chiến tranh.
Cuộc gặp gỡ không chỉ đơn thuần là một buổi ra mắt sách, mà còn là cuộc hội ngộ của những cá tính văn chương độc bản như nhà văn Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín, Phạm Ngọc Tiên… Họ đều là những người lính đã đi qua những mùa nắng cháy, những năm tháng mưa bom khốc liệt, để rồi sau bao thăng trầm của đời sống và sáng tạo, chưng cất trải nghiệm thành tập truyện ngắn “Thời tiết của ký ức”. Mỗi trang viết mở ra một miền hồi ức riêng, nơi ký ức chiến tranh được soi chiếu qua chiều sâu tâm hồn và trải nghiệm cá nhân của từng người cầm bút.
Những nhà văn đi qua chiến tranh kể chuyện đời lính.
Bước ra từ chiến trường với tư cách người lính bộ binh, nhà văn Trung Trung Đỉnh mang theo hơi thở đất rừng Tây Nguyên vào văn chương. Sinh ra trong gia đình nông dân, ông nhập ngũ, trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt tại mặt trận Tây Nguyên, từ người lính trực tiếp chiến đấu đến nhân viên y tế bất đắc dĩ, vừa cầm súng vừa quan sát và thấu cảm đời sống con người trong chiến tranh.
Với nhà văn Trung Trung Đỉnh, viết văn là cách giải tỏa những trải nghiệm đời lính đã hằn sâu trong ký ức. Dù ở vai trò quản lý hay sáng tác, ông vẫn giữ cốt cách chân thành, khiêm nhường của người lính. Gia tài sáng tác phong phú trải dài từ tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ đến kịch bản phim.
Phong cách của ông là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa cái thô mộc của đời lính và sự tinh tế của một tâm hồn nhạy cảm. Trong tập truyện ngắn “Thời tiết của ký ức”, ông góp mặt với hai tác phẩm Khoảng sáng trên đỉnh dốc và Người trong cuộc, tiếp tục khắc họa những lát cắt ký ức chiến tranh giàu trải nghiệm và chiều sâu nhân bản.
Cuốn sách "Thời tiết của ký ức" được giới thiệu đến công chúng tại buổi gặp gỡ.
Các nhà văn trải lòng tại buổi gặp gỡ.
Còn nhà văn Nguyễn Quang Lập được xem là một hiện tượng đặc biệt của văn học Việt Nam khi tiên phong đưa “khẩu văn” (lối viết như lời nói đời thường) vào tác phẩm, tạo nên giọng văn hóm hỉnh, sinh động nhưng giàu chiều sâu nhân văn. Ẩn sau vẻ gai góc, dân dã là cái nhìn thấu cảm đối với những thân phận đời thường.
Sinh ra trong gia đình nông dân, tuổi thơ gắn với những năm tháng hậu chiến nhiều thiếu thốn đã nuôi dưỡng ở ông sự nhạy cảm với đời sống. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông theo học Trường Đại học Bách khoa và sớm bộc lộ năng khiếu sáng tác. Chính trải nghiệm đời sống gian khó trở thành chất liệu quan trọng giúp ông định hình phong cách văn chương gần gũi, giàu tính đời.
Lối viết “viết như nói” đã mang đến một luồng gió mới cho truyện ngắn, thể loại làm nên tên tuổi của Nguyễn Quang Lập, bên cạnh thành công ở tiểu thuyết và kịch bản điện ảnh, truyền hình. Không chỉ hiện diện trên trang sách, ông còn tạo dấu ấn trong không gian mạng với blog Quê Choa, nơi “Bọ Lập” trò chuyện trực diện với cuộc đời bằng giọng văn thẳng thắn, dí dỏm nhưng đầy trăn trở.
Đến với “Thời tiết của ký ức”, ông gửi gắm những chiêm nghiệm của mình qua tác phẩm: "Đò ơi", "Tiếng khèn bè" và "Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri"... gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về con người và ký ức thời cuộc.
Khán giả chăn chú theo dõi các câu chuyện của các tác giả.
Từng trải qua quân ngũ trước khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội), nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhìn đời bằng con mắt của người quan sát bền bỉ, luôn đi sâu vào những góc khuất số phận để tìm ánh sáng nhân văn. Văn chương của ông thẳng thắn, gai góc nhưng giàu sự thấu cảm. Trong “Thời tiết của ký ức”, ông góp mặt với ba truyện ngắn “Họ đã trở thành đàn ông”, “Bạch Tuyết và một chú lùn” và “Chạy trốn”.
Nhà văn Nguyễn Trọng Tín đến với văn chương như một cơ duyên tất yếu từ những ngày làm cán bộ Đoàn ở đất Mũi Cà Mau. Trải nghiệm kháng chiến chống Mỹ với tâm thế hồn nhiên, lãng mạn đã hun đúc nên một tâm hồn đa cảm, tiêu biểu cho thế hệ cầm bút trưởng thành sau năm 1975. Gia tài sáng tác của ông trải dài từ thơ đến truyện ngắn, nổi bật nhất là tiểu thuyết “Bè trầm” tác phẩm ghi dấu trong văn học hậu chiến khi khắc họa sâu sắc đời sống người lính sau ngày đất nước thống nhất. Văn phong Nam Bộ mộc mạc, tinh tế, giàu tình người giúp ông tạo dấu ấn riêng. Trong “Thời tiết của ký ức”, độc giả có dịp đọc lại tác phẩm “Bè trầm”, một lát cắt ký ức giàu dư âm thời cuộc.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại chương trình.
Tại chương trình gặp gỡ, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ, mỗi nhà văn tham gia tập sách đều mang đến một thế giới riêng, tạo nên sự phong phú hiếm có. Ông ví họ như những ngón tay trên cùng một bàn tay hay những châu lục khác nhau, đa dạng nhưng cùng góp phần tạo nên một chỉnh thể văn chương sống động.
Nhắc đến nhà văn Nguyễn Quang Lập, ông đặc biệt ấn tượng với cuốn “Ba đồn mạn thuật” một công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, gần 1.000 trang khổ lớn, viết về một vùng đất không dễ tiếp cận nhưng lại hấp dẫn như một cuốn tiểu thuyết.
“Đó không phải văn chương thuần túy mà là sách khoa học, nhưng đọc rất cuốn hút. Tôi đã mua ba cuốn để tặng bạn bè”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.
Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, điều đáng quý nhất là các tác giả đều khác biệt. Chính sự khác biệt về phong cách đã giúp họ tôn vinh lẫn nhau, làm đẹp cho cuốn sách, đồng thời góp phần làm giàu diện mạo văn học đương đại…