01:16 17/01/2012

Những ngày cuối năm ở đảo Trần

Từ 14-16/1/2011, đoàn công tác của Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân, cùng các phóng viên báo đài Trung ương và địa phương đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa 480 trên đảo Trần. Ra đảo, chúng tôi đã phần nào hiểu được nỗi vất vả nhưng cũng rất vinh quang của các chiến sĩ.

Trong các ngày từ 14-16/1/2011, đoàn công tác của Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân, cùng các phóng viên báo đài Trung ương và địa phương đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa 480 trên đảo Trần. Ra đảo, chúng tôi đã phần nào hiểu được nỗi vất vả nhưng cũng rất vinh quang của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.


Xuân đã về trên khắp mọi miền Tổ quôc. Trên đảo Trần, các chiến sĩ vẫn ngày đêm canh giữ vùng biển đảo phía Bắc Tổ quốc, để cho người dân đất liền được đón một cái Tết trọn vẹn, yên bình.


Phóng viên báo Tin Tức có cơ hội trực tiếp đi cùng chuyến công tác này, trân trọng giới thiệu cùng độc giả:


Trước khi lên tàu ra đảo, các phóng viên đã có buổi gặp mặt với cán bộ vùng 1 Hải quân tại Lữ đoàn 170


Buổi gặp mặt diễn ra hết sức thân mật với sự có mặt của đồng chí Đại tá Trần Ngọc Quyết, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân.


Bến tàu cảng Cái Rồng - Vân Đồn, nơi chuyến tàu đưa đoàn cán bộ, phóng viên ra đảo Trần khởi hành.


Biểu ngữ chào mừng đoàn phóng viên lên đường tác nghiệp.


Sáng 15/1, trời mưa mỗi lúc một to. Mái bạt trên tàu bị dột.


Bữa sáng trên tàu là món phở bò.


Phóng viên và bộ đội hải quân đã có một bữa sáng đạm bạc nhưng nhiều niềm vui.


Ngoài trời vẫn mưa, mây mù che phủ những hòn đảo trên vịnh Bái Tử Long.


Tàu vẫn chạy băng băng về phía trước. Xa xa là những hòn đảo đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.


Trong khoang lái.


Phóng viên trò chuyện với Trung tá Trịnh Nhật Minh trên boong tàu.


Phía sau tàu, một đàn hải âu đang bay lượn.


Chuẩn bị bữa trưa.


Bữa trưa trên tàu vẫn rất tươm tất với nhiều món ăn.


Đảo Trần đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

 

Tàu chuẩn bị thả neo.


Thuyền của các chiến sĩ trạm ra-đa 480 trên đảo Trần ra đón chúng tôi.


Nhưng việc đón người từ trên tàu lớn vào đảo cũng không hề đơn giản.


Do sóng gần bờ khá lớn, thuyền nhỏ nên việc vận chuyển khá khó khăn. Phải mất hai chuyến thuyền như thế này mới vận chuyển được hết người.


Nhóm phóng viên chúng tôi được một trải nghiệm nhớ đời.


 

Khẩu hiệu nêu cao ý chí trên đảo Trần.


Sau 7 tiếng lênh đênh trên biển, những món quà chứa đựng tình cảm của đất liền đã được trao tận tay chiến sĩ hải quân trên đảo.


Biển quê hương nhìn từ đỉnh trạm ra-đa 480. Sương mù lảng bảng nên nhìn thật kỹ mới thấy đường chân trời phía xa xa...


Tại đây, các chiến sĩ vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc.


Đến đảo, chúng tôi càng thêm cảm phục ý chí của các anh.


Tạm biệt đảo Trần, chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình.


Chùm ảnh: Nam Hoàng