10:10 31/10/2018

Những nạn nhân đặc biệt trên máy bay Indonesia lao xuống biển

Trong số 189 con người có mặt trên chuyến bay JT 610 rơi xuống biển của hãng hàng không Lion Air, có những con người đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt.

Chiếc máy bay xấu số chở 178 hành khách, một trẻ nhỏ và hai trẻ sơ sinh. Ngoài ra, có hai phi công và 6 tiếp viên. 

Giới chức Indonesia xác nhận không còn ai sống sót. Chiến dịch tìm kiếm thi thể các nạn nhân đã được tiến hành suốt đêm từ khi xảy ra tai nạn ngày 29/10. 

Phi công kinh nghiệm

Bhavye Suneja là cơ trưởng chuyến bay nói trên. Cái chết của phi công người Ấn Độ này đã được Đại sứ quán Ấn Độ ở Jakarta xác nhận.

Chú thích ảnh
Cơ trưởng người Ấn Độ Bhavye Suneja. Ảnh: Facebook

Suneja 31 tuổi, tới từ New Delhi. Anh gia nhập đội ngũ phi công của Lion Air năm 2011. Trong khi đó, cơ phó có tên là Harvino. Cơ trưởng Suneja có hơn 6.000 giờ bay, còn cơ phó đã bay hơn 5.000 giờ. Vì thế hai phi công của chuyến bay là những người giàu kinh nghiệm.

Sáu thành viên phi hành đoàn còn lại là Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda và Deny Maula. Một trong các thành viên phi hành đoàn là kỹ thuật viên và ba người là tiếp viên đang được đào tạo.

Người phụ nữ mới kết hôn

Tại sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta, người thân các nạn nhân tuyệt vọng chờ tin tức.

Chú thích ảnh
Vợ anh Murtado Kurniawan có mặt trên chuyến bay. Ảnh: BBC

Anh Murtado Kurniawan là một trong số đó. Vợ anh có mặt trên máy bay để đi làm. Họ mới kết hôn không lâu.

Anh Kurniawan nói trong nước mắt: “Tôi không thể sống thiếu cô ấy, tôi yêu cô ấy. Điều cuối cùng tôi đã nói với cô ấy là ‘em cẩn thận nhé’. Tôi luôn lo mỗi khi cô ấy đi đâu. Khi tôi nhìn thấy tin máy bay rơi trên TV, cả cơ thể tôi run rẩy”.

Một người khác tên là Dede đang chờ tin về cháu gái Fiona Ayu và gia đình. Bà vừa tiễn họ tại sân bay sáng 29/10 để họ trở về quê.

Fiona đang muốn thụ thai qua ống nghiệm và gia đình cô cho rằng cô nên nghỉ ngơi ở nơi khác ngoài Jakarta.

Cặp đôi bí ẩn

Chú thích ảnh
Chiếc ốp điện thoại có ảnh một cặp đôi chưa rõ danh tính. Ảnh: BBC

Trong số những bức ảnh chụp mảnh vỡ được gom được trên biển, có một bức ảnh in trên ốp lưng điện thoại iPhone với hình ảnh rõ nét về một cặp đôi đang đi bộ qua một cây cầu.

Chỉ trong vòng vài giờ, người dùng mạng xã hội Indonesia đã xác định được bức ảnh trên Instagram và tìm thấy nó trong tài khoản của một người. Tuy nhiên, danh tính về cặp đôi trong bức ảnh vẫn chưa được xác định.

Người đi dự đám tang

Michelle Vergina Bongkal 21 tuổi đang trên đường tới Pangkal Pina để dự đám tang bà. Đi cùng cô còn có em trai Mathew 13 tuổi và cha là ông Adonia 52 tuổi.

Em gái cô là Vina cho biết cả gia đình đã rất đau buồn vì cái chết của bà, giờ lại tới tin xấu từ ba thành viên khác. 

Theo Vina, gia đình Bongkal thường đi chặng bay này nhưng chọn các hãng hàng không khác. Lần này, do cần tìm chuyến bay sớm nhất để dự đám tang nên họ chọn hãng giá rẻ Lion Air.

Nhân viên Bộ Tài chính

20 nhân viên Bộ Tài chính Indonesia có mặt trên chuyến bay của Lion Air. Họ làm việc tại văn phòng của bộ ở Pangkal Pinang và đang trở lại làm việc sau khi nghỉ cuối tuần ở Jakarta.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani an ủi gia đình các nạn nhân. Ảnh: BBC

Theo Phát ngôn viên Bộ Tài chính Nufransa Wira Sakti, họ thường bắt chuyến bay sớm của Lion Air vì có thể tới văn phòng kịp giờ làm.

Một nhân viên Bộ Tài chính khác tên là Sony Setiawan định đi chuyến bay JT 610 của Lion Air nhưng ông đã đến muộn vì bị kẹt xe.

Phát biểu với hãng tin AFP, ông cho biết gia đình ông rất sốc vì tưởng ông có mặt trên chuyến bay cho tới khi biết ông vẫn an toàn.

Thùy Dương/Báo Tin tức