11:16 27/11/2025

Những kỳ tích sống sót sau nhiều giờ mắc kẹt tại tòa nhà rực khói lửa ở Hong Kong

Sáng 27/11, Lực lượng cứu hỏa ở Hong Kong (Trung Quốc) đã giải cứu một cụ ông khỏi tòa nhà đang bốc cháy thuộc khu tổ hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po, sau nhiều tiếng đồng hồ mắc kẹt.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời ông Wong Ka Wing, phó giám đốc cơ quan cứu hỏa của đặc khu hành chính Hong Kong, chia sẻ trong cuộc họp báo chiều cùng ngày: “Chúng tôi đang làm hết sức mình và sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để cứu người. Sáng nay, chúng tôi đã kịp thời đưa một cụ ông ra khỏi khu tiền sảnh ở tầng 31 của tòa nhà bị ảnh hưởng”. Cụ ông này sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi thêm.

Ông Wong xác nhận lực lượng cứu hỏa vẫn gặp trở ngại lớn khi tiếp cận bên trong tòa nhà do nhiệt độ còn rất cao và hệ thống giàn giáo bị đổ sập. Bởi vậy, họ phải tiến hành cứu hộ từng tầng một. “Thật sự rất khó khăn với chúng tôi”, ông thừa nhận.

Trước đó, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, vào đêm 26/11, một em bé và một phụ nữ lớn tuổi được giải cứu khỏi các tòa nhà đang rực lửa, cả hai đều đeo mặt nạ dưỡng khí trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Đây là những trường hợp may mắn còn sống sót sau nhiều tiếng mắc kẹt trong những tòa nhà cháy ngùn ngụt với khói đen bủa vây. Hỏa hoạn xảy ra tại Wang Fuk Court vào lúc 14 giờ 51 phút chiều 26/11 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa cho biết, đến tối 26/11, nhiệt độ bên trong Wang Fuk Court nóng như thiêu đốt, khiến họ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận những người vẫn còn mắc kẹt ở các tầng cao.

Tính đến chiều 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 72 người bị thương, trong khi gần 300 người còn mất tích.

Khu chung cư đông đúc Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà với khoảng 2.000 căn hộ là nơi sinh sống của hơn 4.600 cư dân. Thời điểm xảy ra vụ việc, toàn bộ các khối nhà đều đang quây lưới và dựng giàn giáo bằng tre phục vụ thi công cải tạo.

Một cư dân họ Wan (51 tuổi) tuyệt vọng chia sẻ với phóng viên hãng thông tấn Reuters (Anh): “Chúng tôi mua căn hộ này hơn 20 năm trước. Toàn bộ tài sản của gia đình đều ở đây, và giờ mọi thứ cháy rụi. Không còn gì cả. Giờ chúng tôi phải làm sao?”.

Các lãnh đạo trong chính quyền đặc khu khẳng định lực lượng chức năng sẽ lập tức kiểm tra toàn bộ các khu chung cư đang thi công sửa chữa lớn, sau vụ hỏa hoạn thảm khốc tại Wang Fuk Court.

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 27/11 đã lưu ý: “Chính quyền đã ngay lập tức triển khai việc thanh tra tất cả các khu dân cư hiện trong giai đoạn đại tu, để xem xét độ an toàn của hệ thống giàn giáo và các loại vật liệu thi công”.

Trước đó, vào tối 26/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đồng thời kêu gọi “nỗ lực tối đa” nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng của tòa nhà, bao gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc