01:10 21/01/2025

Những 'hòn ngọc xanh' giữa muôn trùng khơi

Nằm giữa biển khơi quanh năm khí hậu khắc nghiệt, những hòn đảo ở huyện đảo Trường Sa luôn được ví như “viên ngọc xanh” giữa muôn trùng khơi xa. Những năm qua, chương trình “Xanh hóa Trường Sa” được triển khai nhằm khẳng định chủ quyền, đồng thời tạo ra không gian sống xanh nơi đầu sóng, ngọn gió.

Cùng với những cây phong ba, bàng vuông, mù u vừa mới được ươm trồng, những năm gần, trên đảo có nhiều cây cổ thụ đã hơn 300 năm tuổi, trong đó một số cây cổ thụ đã được công nhận là cây di sản. 

Chú thích ảnh
Cây phong ba được công nhận là cây di sản tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhìn từ trên cao có thể thấy những mảng cây xanh rộng lớn tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN
Chú thích ảnh
Nhờ không gian xanh mát, sân bóng trước sở chỉ huy đảo Song Tử Tây trở thành điểm dừng chân của các loại chim hoang dã. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Những hàng cây rợp bóng mát tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn chăm sóc cây giống trong vườn ươm. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn chăm sóc cây giống trong vườn ươm. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Cây bàng vuông xòe tán rộng che bóng mát cho chiến sĩ đứng canh gác dưới cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Những mầm non vươn lên trên thân cây phong ba di sản hơn 300 năm tuổi tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức