09:00 22/09/2011

Những gương mặt "hot" của làng cầu Việt: Ông Kiên, ông Khôi và... Falko Goetz!

Ba gương mặt trên 3 cương vị khác nhau, nhưng đang trở thành những điểm nóng thực sự khi câu chuyện liên quan đến mỗi người nếu đem "gộp lại" đủ để vẽ nên bức tranh toàn cảnh của bóng đá Việt Nam hiện tại. Chỉ tiếc, đó chẳng phải là bức tranh sáng màu...

Ba gương mặt trên 3 cương vị khác nhau, nhưng đang trở thành những điểm nóng thực sự khi câu chuyện liên quan đến mỗi người nếu đem "gộp lại" đủ để vẽ nên bức tranh toàn cảnh của bóng đá Việt Nam hiện tại. Chỉ tiếc, đó chẳng phải là bức tranh sáng màu...

1. Với bài phát biểu "bom tấn" làm rung chuyển cả nền tảng bóng đá quốc gia, ông Kiên (Chủ tịch CLB Hà Nội ACB, Nguyễn Đức Kiên) xứng đáng là gương mặt "hot" nhất vào thời điểm hiện tại. Lật tung những vấn nạn của bóng đá Việt bằng những lời công kích trực diện chưa từng có vào các quan chức liên đoàn, bầu Kiên còn thay mặt cho giới doanh nghiệp chuyển tải thông điệp thực sự gây sốc - Ly khai khỏi VFF để tổ chức một giải đấu riêng mang tên Super Lega!

Thực ra thì những gì bầu Kiên đã nói chẳng hề mới khi nó xoay quanh những câu chuyện đã cũ - Lớn thì là trình độ, năng lực quản lý điều hành quá yếu của VFF, hay phẩm chất, tư cách của những vị quan chức liên đoàn cụ thể. Còn nhỏ là sai sót trọng tài, cái giấy mời họp, hay bản tổng kết mùa giải... mà theo ông Kiên, chỉ dành cho học sinh lớp 1, lớp 2! Chỉ có điều, với tư cách của đại diện khối doanh nghiệp đã, đang đầu tư để làm nên thứ bóng đá chuyên nghiệp và cũng là ông bầu đầu tiên "dám" đăng đàn để tung hê ra giữa bàn dân thiên hạ mọi ngóc ngách của làng cầu nội vốn quá nhiều bức xúc, thì đương nhiên tầm ảnh hưởng của nó chẳng khác gì... bom!

Ông Nguyễn Đức Kiên đóng góp ý kiến tại hội thảo "Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam". Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Chỉ có điều sau bài phát biểu và phiên họp "thượng đỉnh" của một nhóm ông bầu, tất cả mới giật mình nhận ra, sau 10 năm lên chuyên, sự sống còn của bóng đá Việt lại chẳng hề nằm trong tay VFF - Tổ chức chuyên môn quyền lực nhất và cũng chẳng hề thuộc người hâm mộ. Đơn giản, các ông bầu cùng túi tiền của mình mới là chủ nhân thực sự.

2. Trong làn sóng công kích dữ dội của các ông bầu nhắm vào VFF, chẳng khó để nhận ra, gương mặt phải "chịu trận" nhiều nhất - Ông Dương Nghiệp Khôi - người được xem là phải chịu trách nhiệm chính cho mùa giải thất bại vừa qua với tư cách là Trưởng BTC.

Ông Khôi chẳng hề là người xa lạ của làng cầu Việt trong 10 năm chuyên nghiệp vừa qua, khi nổi tiếng là "túc trí, đa mưu" và cũng chẳng hề thiếu mẹo. Tài năng của vị Trưởng BTC này là không phủ nhận, khi ông Khôi tạo nên thứ "đế chế" riêng trong lòng VFF dù chỉ đứng chức danh - Phó Tổng Thư ký phụ trách tổ chức thi đấu, nhưng lại "nắm" được từ các đội bóng, đến giới trọng tài, giám sát. Nhưng rồi sau 10 năm chuyên nghiệp, khi vai trò và quyền lực của chính VFF còn mờ nhạt, thì việc ông Khôi bị giới các ông bầu công khai đòi phế truất khỏi chiếc ghế nóng này âu cũng là chuyện có thể hiểu được.

Bê bối của giới trọng tài, những trận cầu sặc mùi nghi vấn và đầy rẫy những sự cố trong, ngoài sân cỏ... đó chính là lý do mà các ông bầu đưa ra để gây sức ép khiến chính ông Khôi vừa phải công khai ý định từ chức của mình. Thế nhưng, ông Khôi và kể cả ông Mùi (Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi) có ra đi, thì việc tìm người kế nhiệm lại chẳng hề dễ như cái sự nói của các ông bầu. Thứ nhất là có "đốt đuốc" trong VFF lúc này cũng chẳng có ai hơn về chuyên môn nếu so với 2 người tiền nhiệm. Thứ hai là có một số gương mặt được "tín nhiệm" giới thiệu thì lại... lắc đầu, bởi quá hiểu sức nóng của những vị trí này khi chính họ đã từng "ngồi" và cũng từng trả giá!

Tất nhiên, với vị trí của mình, VFF phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng xuống cấp của bóng đá Việt Nam sau 10 năm lên chuyên. Tuy nhiên, để tìm được người có đủ tâm, đủ tầm và đủ cả nhiệt huyết cống hiến trong bộ máy Liên đoàn lại là chuyện không hề dễ chút nào. Chả thế mà sau bài phát biểu "bom tấn", được Chủ tịch VFF đánh tiếng mời kế vị, nhưng chính bầu Kiên cũng "xài lắc" vì... quá bận! Những người sống trong đời sống bóng đá còn thế! Chả trách bóng đá Việt chưa phát triển.

3. Cuối cùng là Falko Goetz, khi trong 60 ngày tới, mọi cặp mắt sẽ dồn vào ông thầy Đức cùng cuộc hành trình chinh phục giấc mơ Vàng đã dài hơn nửa thế kỷ của bóng đá Việt Nam.

Chính thức đảm trách cương vị dẫn dắt đội tuyển U23 tham dự SEA Games 26 với mục tiêu - ít nhất là phải vào đến chung kết (theo công bố của VFF), Falko Goetz cùng các tuyển thủ trẻ đã có một trận cầu giao hữu với U21 HA.GL và lúc này đang là màn ra mắt tại giải quốc tế TP.HCM - Eximbank Cup 2011 trước 3 đối thủ ngoại: U23 Xinhgapo, sinh viên Hàn Quốc cùng Học viện bóng đá Aspire. Thắng - thua vào thời điểm này rõ ràng không phải là vấn đề quá quan trọng với các cầu thủ trẻ lẫn ông thầy ngoại mới khi mà sân chơi chính, SEA Games 26 vẫn còn ở phía trước. Vấn đề là ở màn ra mắt này, U23 Việt Nam sẽ thể hiện được gì để tạo hy vọng cho người hâm mộ nước nhà.

Mọi thứ vẫn ngổn ngang khi cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu, và hơn ai hết, Falko Goetz thừa hiểu sức ép mà ông phải đối mặt. Sức ép của giấc mơ Vàng mà mọi kết quả khác ngoài ngôi vô địch đều bị xem là thất bại và cái sức ép từ nền bóng đá đang rung chuyển bởi cuộc chiến giữa những người làm bóng đá với những ông bầu.

Vũ Minh