04:10 13/04/2022

Những giọt nước mắt bé mầm non trong ngày đầu trở lại trường

Với trẻ mầm non, việc trở lại trường đòi hỏi một thời gian thích nghi, bởi các bé đã xa cô, xa bạn quá lâu. Vậy nên, không thể tránh khỏi những giọt nước mắt, những cái ôm không rời khi phải chia tay cha mẹ của mình.

Sáng 13/4, nhiều phụ huynh đã đưa con đi học sớm hơn bình thường bởi nhiều bé bỡ ngỡ khi đi học. Phụ huynh lại thấp thỏm như những ngày đầu đưa con trở lại trường.  

Chị Lưu Hồng Hoa (Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Con gái của tôi đi học lúc 2 tuổi, khi đã quen trường, quen lớp thì phải nghỉ vì dịch bệnh. Giờ cháu hơn 3 tuổi rồi nhưng đến trường lại như những ngày đầu”.  

Chị Trần Kim Thoa (Dốc Thọ Lão, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi cho con đến trường dịp này để cháu làm quen với không gian nhà trường. Sau dịp nghỉ lễ 30/4 mới cho con đi học chính thức nếu dịch bệnh trong nhà trường được kiểm soát tốt".

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, một số phụ huynh vẫn chưa chọn cho con trở lại trường thời điểm này vì muốn "nghe ngóng" thêm việc phòng dịch trong nhà trường.

 Dưới đây là ghi nhận về cảm xúc của phụ huynh, trẻ mầm non trong ngày trở lại trường sáng 13/4:

Chú thích ảnh
Một cháu bé đến Trường Mầm non Chất lượng cao Việt - Bun khóc òa khi chia tay bố.
Chú thích ảnh
Tiếng khóc nức nở của một cháu bé trong ngày đến trường là cảnh quen thuộc ở bậc mầm non.
Chú thích ảnh
Cậu bé ôm bố với lời hẹn "Chiều bố đón con sớm".
Chú thích ảnh
Tại lớp mẫu giáo nhỡ, cậu bé này dù trong vòng tay của cô, tạm biệt bố mẹ rồi nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.
Chú thích ảnh
Và rồi bật khóc khi bố mẹ rời đi.
Chú thích ảnh
Ở sân trường, nhiều trẻ nhỏ vẫn nước mắt tuôn rơi vì chia tay bố, mẹ.
Chú thích ảnh
Người bạn Mickey xuất hiện để an ủi các bé.
Chú thích ảnh
Dường như đây là "vị cứu tinh" với các bé tạm quên đi nỗi nhớ bố mẹ, gia đình.

  

Lê Vân - Lê Phú/Báo Tin tức