Sáng 20/8, tại UBND xã Hướng Hiệp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế và các địa phương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Chiến dịch Những giọt máu hồng - Hè năm 2026.
Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân 6 xã Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Lòng, La Lay, Tà Rụt và Hướng Lập tham gia. Ảnh: TTXVN phát
Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân các xã trên địa bàn của tỉnh như Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Lòng, La Lay, Tà Rụt và Hướng Lập tham gia. Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, nhiều người đã chủ động đăng ký hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Ban tổ chức đã tiếp nhận 242 đơn vị máu. Đây là nguồn máu có ý nghĩa thiết thực, minh chứng cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng và góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ, phục vụ kịp thời nhu cầu điều trị tại các cơ sở y tế. Từ những giọt máu được trao đi, thêm nhiều hy vọng được trao gửi đến những người bệnh đang cần sự sống.
Bà Mai Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết, hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động nhân đạo thiết thực mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Những ngày hội hiến máu được tổ chức tại cơ sở góp phần đưa phong trào đến gần hơn với người dân; đồng thời lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng chia sẻ với những người đang cần máu để duy trì sự sống.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị thăm và động viên tinh thần các tình nguyện viên, nhân dân tham gia hiến máu. Ảnh: TTXVN phát
Một trong những hình ảnh đẹp lan tỏa tại ngày hội là anh Hồ Văn Bôn (36 tuổi, ở thôn Chân Rò, xã Đakrông), dù cơ thể bị khuyết tật vận động bẩm sinh từ nhỏ nhưng anh Bôn vẫn nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện. Sự chủ động và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của anh Hồ Văn Bôn tại ngày hội đã để lại ấn tượng đẹp, thể hiện nghị lực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Anh Hồ Văn Bôn chia sẻ, bản thân biết những giọt máu mình trao đi có thể giúp đỡ một người bệnh trong lúc khó khăn, vì vậy nếu sức khỏe cho phép thì anh sẽ tiếp tục tham gia hiến máu.
Anh Hồ Văn Bôn (36 tuổi, ở thôn Chân Rò, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị), dù cơ thể bị khuyết tật vận động bẩm sinh từ nhỏ nhưng vẫn nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: TTXVN phát
Cùng với anh Bôn, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng cùng chung mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp người bệnh có thêm cơ hội được cứu chữa.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, duy trì lực lượng hiến máu thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng nguồn máu ổn định cho công tác cấp cứu, điều trị và lan tỏa sâu rộng thông điệp “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”.