08:23 10/08/2012

Những gì Romario và Ronaldinho không làm được

Dunga, Romario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho. Tất cả những cầu thủ đó đều là các ngôi sao sáng giá một thời của bóng đá Braxin, nhưng họ không phải là những người mà Leandro Damiao và Neymar muốn học hỏi tối nay, khi Braxin gặp Mêhicô để tìm kiếm tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Dunga, Romario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho. Tất cả những cầu thủ đó đều là các ngôi sao sáng giá một thời của bóng đá Braxin, nhưng họ không phải là những người mà Leandro Damiao và Neymar muốn học hỏi tối nay, khi Braxin gặp Mêhicô để tìm kiếm tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử.


 

Leandro Damiao đang dẫn đầu danh sách cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất của mùa giải. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối thủ Trung Mỹ của họ hoàn toàn đủ sức gây nên một bất ngờ và khiến Selecao phải vỡ mộng. Được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trước khi giải khởi tranh và hiện đang đứng trước áp lực rất lớn từ ban lãnh đạo cũng như kỳ vọng từ người hâm mộ, Braxin đã thể hiện rất tốt trong năm trận đấu vừa qua và họ chỉ còn cách tấm huy chương vàng đúng một trận nữa. Đội bóng của huấn luyện viên Mano Menezes đã ghi được ba bàn trong mọi trận đã đá, gần nhất là chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Hàn Quốc hôm thứ ba để lần đầu vào chung kết Olympic kể từ năm 1988.


“Chúng tôi không được lo lắng về áp lực”, Damiao, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với sáu bàn, nói. “Chúng tôi đều biết danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào với cả Braxin. Chúng tôi sẽ ra đó và chiến thắng”. Tuy nhiên, áp lực là rất rõ ràng vì Thế vận hội trước giờ vẫn là nỗi ám ảnh với đội bóng áo vàng-xanh. Dunga thất bại năm 1984 khi Braxin thua Pháp 0-2 ở Los Angeles trong trận tranh huy chương vàng. Rồi tới lượt Romario và Bebeto bốn năm sau đó khi thua trận 1-2 ở Xơun trước Liên Xô.


Ronaldo thì chỉ được tranh huy chương đồng ở Atlanta 1996, cũng như Ronaldinho tại Bắc Kinh bốn năm sau. Hiện giờ, huy chương vàng Olympic là danh hiệu lớn duy nhất mà nền bóng đá từng năm lần vô địch World Cup còn thiếu, hơn thế nữa, màn thể hiện này sẽ có ý nghĩa quyết định với kế hoạch cho hai năm sau, khi Braxin đăng cai World Cup trên sân nhà.


Trong khi Damiao và Neymar đã ghi hầu hết số bàn thắng cho Braxin, sáu cầu thủ khác cũng đã lập công, nhưng trong số đó không có Lucas, ngôi sao 19 tuổi vừa đạt được thỏa thuận chuyển tới PSG vào mùa đông 2013. Dẫu thế nào, Braxin vẫn sẽ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.


Tuy nhiên, Selecao sẽ phải coi chừng, vì nếu như có đội bóng nào thích hợp nhất cho vai trò kẻ phá bĩnh ở thời điểm này, thì đó chính là Mêhicô. El Tri đã ghi 10 bàn ở giải lần này, trong 4 trận gần nhất, sau trận mở màn không bàn thắng với Hàn Quốc ở vòng bảng.


Những nhà vô địch Concacaf đã lần đầu tiên vào chung kết Olympic sau khi đánh bại Nhật Bản 3-1 vào thứ ba ở Wembley. Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis Fernando Tena sẽ phải đưa ra những thay đổi quan trọng trong đội hình xuất phát vì Giovani Dos Santos, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Mêhicô với ba lần lập công, vắng mặt do một chấn thương ở bán kết. Raul Jimenez có lẽ là lựa chọn số một của Tena để thay cho Dos Santos ở vị trí hỗ trợ cho Marco Fabian trên hàng công.


“Thật đáng buồn, nhưng ngay cả khi không có anh ấy, chúng tôi vẫn sẽ ra sân, chơi bóng vì anh ấy và vì cả đất nước”, tiền vệ Miguel Ponce nói về Dos Santos. Trận tranh huy chương vàng này là sự tiến bộ hợp lý với đội bóng trẻ El Tri, với nhiều cầu thủ sẽ có mặt trong đội hình tranh tài ở vòng loại World Cup 2014. Năm ngoái với tư cách chủ nhà, Mêhicô cũng đã giành chức vô địch U17 thế giới và huy chương vàng đại hội thể thao liên Mỹ. Họ còn về thứ ba ở giải U20 thế giới 2011 ở Côlômbia sau khi thua Braxin 0-2 ở bán kết.

 

TUỆ MINH