Đúng thời khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ, Bệnh viện Từ Dũ đón 4 “công dân nhí” đầu tiên chào đời. Các trẻ sinh đúng giao thừa được trao tặng mỗi bé một miếng vàng 24K hình ngựa, trị giá 0,79 chỉ vàng, cùng những phần quà chúc mừng năm mới.
Trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, khoa Sanh Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) có khoảng 30 sản phụ chờ sinh. Trong đó có 4 “công dân nhí” đầu tiên của năm mới lần lượt cất tiếng khóc chào đời, mở đầu một ca trực đặc biệt đối với đội ngũ y bác sĩ.
Tại Bệnh viện Từ Dũ trong đêm giao thừa Tết bính Ngọc có 4 “công dân nhí” đầu tiên của năm mới lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Ảnh" CTV
Đúng 0 giờ 00, tại phòng sinh Bệnh viện Từ Dũ, anh Võ Văn Sơn (34 tuổi) và chị Trần Thị Kim Yến (31 tuổi), quê Quảng Ngãi xúc động đón con thứ 3 chào đời. Anh Sơn nắm tay vợ, chia sẻ niềm xúc động khi con sinh đúng thời khắc giao thừa.
Em bé được đặt nằm trên ngực mẹ theo phương pháp da kề da ngay sau khi chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: CTV
Anh Sơn chia sẻ, mỗi lần gia đình đón thêm thành viên mới là một trải nghiệm khác nhau. Việc con chào đời đúng thời điểm chuyển giao năm mới càng khiến gia đình cảm nhận rõ ý nghĩa đặc biệt của khoảnh khắc này và mong con luôn bình an, khỏe mạnh.
Cùng thời điểm, một ca sinh mổ diễn ra đúng đêm giao thừa. Sản phụ là chị Lê Thị Tú Uyên (31 tuổi), nữ hộ sinh công tác tại Khoa Sanh. Ca mổ do BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc bệnh viện, trực tiếp thực hiện.
BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chúc mừng và trao quà cho các em bé chào đời đầu năm mới. Ảnh: CTV
Chị Uyên cho biết, đây là con thứ hai của mình. “Tôi từng chứng kiến nhiều ca sinh, nhưng khi nằm trên bàn mổ để đón con ngay thời khắc đầu năm, cảm xúc vẫn khác hẳn, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc”, chị Uyên chia sẻ. Gia đình dự định đặt tên bé là Khánh Vân, mong con lớn lên nhẹ nhàng, vui vẻ.
Tại phòng sinh, chị Huỳnh Yến Nhi (23 tuổi) sinh bé trai lúc 0 giờ 01, nặng 2,9 kg. Chị Nhi xúc động cho biết, em bé chào đời sớm hơn dự kiến khoảng 3 tuần. Tương tự, sản phụ Đặng Kim Chi (29 tuổi), ngụ xã Đông Thạnh dự sinh vào ngày 2/3 nhưng bất ngờ chuyển dạ từ đầu giờ chiều ngày 29 tháng Chạp và sinh cô gái đúng đêm giao thừa.
Mỗi em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ được tặng một giỏ quà Tết và một miếng vàng 24k hình con ngựa.
BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh cho biết, đón những em bé đầu năm luôn là cảm xúc đặc biệt với đội ngũ y bác sĩ, nhất là trong đêm giao thừa khi mọi người đều đang sum vầy. “Đằng sau niềm hạnh phúc của gia đình là sự phối hợp nhịp nhàng của các kíp trực. Mục tiêu cao nhất vẫn là mẹ tròn con vuông”, bác sĩ Hải nói.
Dịp này, bệnh viện trao quà chúc mừng các trẻ sinh đầu năm Bính Ngọ, mỗi bé nhận một miếng vàng 24K hình ngựa, trị giá 0,79 chỉ vàng; đồng thời, 40 phần quà cũng được chuẩn bị để gửi đến các gia đình có em bé chào đời trong thời khắc đầu năm mới.
Bác sĩ Hải chia sẻ, với các gia đình, đó là món quà may mắn đầu đời; còn với nhân viên y tế trực đêm, đó là dấu mốc của một ca trực trọn vẹn khi năm mới bắt đầu bằng tiếng khóc của những trẻ sơ sinh đầu tiên.