06:09 18/06/2012

Những điều thú vị về EURO 2012

Trong 46 bàn thắng được thực hiện tính đến hết lượt trận thứ 2 vòng bảng đã có tới 14 bàn là đánh đầu, tỷ lệ lên đến 30%.

Một kỳ EURO của những cái đầu. Trong 46 bàn thắng được thực hiện tính đến hết lượt trận thứ 2 vòng bảng đã có tới 14 bàn là đánh đầu, tỷ lệ lên đến 30%. Trào lưu này dường như được khởi xướng khi ngay bàn đầu tiên của EURO 2012 cũng là pha đánh đầu dũng mãnh của Robert Lewandowski cho Ba Lan trong trận khai mạc gặp Hy Lạp.

 

Pha đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Điển của tiền đạo Andy Carroll, đội tuyển Anh trong trận vòng bảng ngày 15/6. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tỷ lệ trên ăn đứt các kỳ EURO trước đây và thậm chí cả World Cup. EURO 2008 chỉ có 19% bàn thắng là đánh đầu trong khi tỷ lệ này ở World Cup 2010 còn thấp hơn là 17%.

Bàn thắng ngập tràn cũng là hình ảnh của EURO năm nay. Tính đến sau khi bảng B khép lại, đã có 54 bàn trong 20 trận, trung bình 2,7 bàn/trận. Vòng bảng EURO 2008 trung bình chỉ có 2,38 bàn/trận trong khi giai đoạn vòng bảng World Cup 2010 còn "khô hạn" hơn, trung bình chỉ có 2,1 bàn/trận.

Zlatan Ibrahimovic cùng đội tuyển Thụy Điển đã sớm ngậm ngùi chia tay EURO 2012 ngay sau lượt trận thứ hai ở bảng D. Tuy nhiên, tiền đạo này hẳn sẽ lưu giữ những ấn tượng khó quên với đồng chủ nhà Ukraine (Ucraina).

Anh không chỉ ghi được một bàn vào lưới đội này mà ở cuộc họp báo sau trận thua Anh 2-3, trong lúc Ibrahimovic chuẩn bị ra về thì một phụ nữ trẻ Ukraine (Ucraina) đã vội vã chặn anh lại, trao tặng một chiếc áo truyền thống của Ukraine (Ucraina). Chân sút của AC Milan đón nhận món quà này cùng nụ cười cảm kích.

 

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (giữa), đội tuyển Thụy Điển sớm ngậm ngùi chia tay EURO 2012. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Pháp đang đầy lợi thế ở bảng D sau khi hạ Ukraine (Ucraina) 2-0 để chạm một tay vào tấm vé tứ kết. Và ông thầy Laurent Blanc đã quyết định cho các học trò được xả hơi một chút.

Ngày 17/6, toàn đội Pháp rời nơi cắm trại ở Kirsha đến một khách sạn gần sân Donbass Arena. Tại đây, họ có vài giờ vui vẻ khi cùng chơi bowling. Trong lượt trận cuối bảng D, Pháp chỉ phải gặp một Thụy Điển đã sớm bị loại.

Gần đây một tờ báo Đức viết rằng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế lẫn niềm tin ở Tây Ban Nha hiện nay, gương mặt được tôn trọng còn sót lại chính là HLV Vicente del Bosque. Nhưng khi được hỏi về bài viết đó trong cuộc họp báo ngày 17/6, ông Bosque tỏ ra không thoải mái chút nào và cố gắng không xới lên đề tại nhạy cảm: "Họ chỉ là các cầu thủ còn tôi chỉ là HLV mà thôi. Dĩ nhiên chúng tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất vai trò đại diện cho đất nước. Song chỉ có vậy thôi".

Ngược lại, tiền đạo Fernando Torres ở một cuộc họp báo trước đấy lại thẳng thắn nhận định rằng kinh tế Tây Ban Nha đang khủng hoảng. Anh và các học trò đều hiểu nhiều người đồng hương đang phải vật lộn với khó khăn.

"Nếu vô địch EURO 2012 là một cách giải tỏa cho mọi người, giúp tất cả tạm không còn lo âu thì đó là một động lực nữa cho chúng tôi. Hy vọng bóng đá sẽ tiếp tục là một yếu tố đoàn kết người dân Tây Ban Nha ở thời điểm gian nan này. Chúng tôi mà giúp mọi người nở được nụ cười thì càng tốt".

TTXVN/Tin tức