Mỹ và Iran đã tấn công trả đũa lẫn nhau sau khi một chiếc trực thăng Apache của Mỹ bị bắn rơi trên eo biển Hormuz.
Mỹ mở đợt không kích mới
Ảnh chụp màn hình bài đăng của CENTCOM trên X thông báo Mỹ đã đáp trả xong vụ Iran bắn rơi trực thăng Apache.
Theo một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nước này đã phát động làn sóng không kích mới nhằm vào Iran vào ngày 9/6 (giờ địa phương).
Theo bài đăng, các cuộc không kích bắt đầu lúc 17 giờ theo giờ miền Đông nước Mỹ và được thực hiện để đáp trả vụ bắn hạ trực thăng Apache của Lục quân Mỹ ngoài khơi Oman ngày 8/6. CENTCOM mô tả đây là các cuộc không kích tự vệ.
Một quan chức Mỹ phát biểu rằng các đợt không kích mới nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Iran và Mỹ cho rằng vụ tấn công mới sẽ không cản trở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Bài đăng của CENTCOM gọi đây là phản ứng tương xứng trước hành động của Iran.
Ban đầu, các cuộc không kích nhằm vào các hệ thống phòng không và radar xung quanh eo biển Hormuz.
Sau đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ tại đảo Qeshm, thành phố Bandar Abbas và huyện Jask - ba địa điểm chiến lược xung quanh eo biển Hormuz.
Đảo Qeshm là một phần trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Iran gần eo biển Hormuz. Bandar Abbas, thành phố cảng ở miền Nam Iran, là nơi đặt một căn cứ hải quân và không quân quan trọng của nước này. Huyện Jask cũng có hiện diện của lực lượng hải quân và là nơi có một cảng vận tải biển quan trọng nằm ở vị trí chiến lược phía Đông eo biển Hormuz.
Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho biết các cuộc không kích của Mỹ ở miền Nam nước này đã đánh trúng hai hồ chứa nước, làm gián đoạn nguồn cung nước tại khu vực Bamani, gần thành phố Sirik ở miền Nam Iran.
Theo hãng tin Mehr, Giám đốc điều hành Công ty Cấp thoát nước Hormozgan, ông Abdul Hamid Hamzehpour, xác nhận thông tin này và cho biết hai hồ chứa bị phá hủy gồm một bể chứa dung tích 500 m³ và một bể chứa dung tích 2.000 m³, đóng vai trò cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực Bamani và thành phố Kuhestak.
Bình luận sau vụ không kích, Tổng thống Trump nói phản ứng của Mỹ “rất mạnh mẽ, rất quyết liệt”. Ông nói: “Tôi nghĩ việc đáp trả là rất quan trọng. Họ đã bắn hạ một chiếc trực thăng và chúng ta đang đáp trả ngay lúc này. Đây là phản ứng đối với những gì họ đã làm với trực thăng của chúng ta tối qua. Tôi tin rằng phản ứng cần phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt và đó chính là điều đang diễn ra”.
Iran phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu Mỹ
Theo một bài đăng trên Telegram vào sáng sớm 10/6 theo giờ địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.
Theo Tân Hoa xã, sáng sớm 10/6, IRGC thông báo lực lượng này đã tấn công Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.
Theo tuyên bố được hãng tin bán chính thức Tasnim đăng tải, đòn đáp trả của Iran diễn ra bằng thiết bị bay không người lái vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Nếu các hành động thù địch tiếp diễn, các phản ứng mạnh mẽ hơn sẽ được triển khai”.
Bộ Nội vụ Bahrain thông báo trên mạng xã hội X: “Còi báo động đã được kích hoạt. Công dân và người cư trú cần giữ bình tĩnh và đến nơi an toàn gần nhất”.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố sẽ không bỏ qua cuộc tấn công nào của Mỹ. Ông Araghchi viết trên mạng xã hội X ngày 9/6: “Dù thất bại trên chiến trường, Mỹ đã lựa chọn thử thách quyết tâm của chúng tôi. Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào”. Ông cũng cảnh báo: “Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu muốn được an toàn”.