07:17 13/07/2014

Những 'điểm nóng' quyết định cuộc chiến Argentina-Đức

Trận chung kết trong mơ của World Cup 2014 trên sân vận động huyền thoại Maracana giữa Argentina và Đức một lần nữa chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai trường phái bóng đá hàng đầu thế giới châu Âu và Nam Mỹ. Vậy đâu là những "điểm nóng" sẽ quyết định thành bại của trận chung kết?

Trận chung kết trong mơ của World Cup 2014 trên sân vận động huyền thoại Maracana giữa Argentina và Đức một lần nữa chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai trường phái bóng đá hàng đầu thế giới châu Âu và Nam Mỹ. Tuy nhiên, trong một thế giới bóng đá đang ngày toàn cầu hóa như hiện nay, ranh giới giữa các nền bóng đá đang ngày một xích lại gần nhau và kết quả một trận đấu nhiều khi phụ thuộc vào các cuộc đối đầu trên sân, và đôi khi cả may mắn. Vậy đâu là những "điểm nóng" sẽ quyết định thành bại của trận chung kết?


1. Sergio Romero và Manuel Neuer

Màn so găng giữa hai thủ thành này sẽ có tiếng nói rất lớn tới cục diện trận đấu giữa Đức và Argentina. Thủ thành Sergio Romero của Argentina chỉ là kép phụ tại câu lạc bộ Monaco ở Ligue 1 mùa giải vừa qua (3 lần ra sân), song anh bắt chính cả 6 trận cho Argentina tại World Cup 2014 và mới chỉ 3 lần bị khuất phục trước các chân sút đối phương. Tỷ lệ bắt bóng thành công của Romero lên tới 88,9% và có 17 pha cứu thua. Tuy nhiên, anh sẽ phải đối mặt với hàng công cực mạnh của đội tuyển Đức trong trận chung kết, nhất là Thomas Muller, tiền đạo đã đóng góp 5 bàn thắng trong tổng số 17 bàn của Die Mannschaft tại giải lần này.

Trong khi đó, đối thủ của Romero ở trận chung kết là "một người khổng lồ" thật sự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Manuel Neuer đang khẳng định vị thế là một trong những thủ môn xuất sắc nhất không chỉ của Đức mà còn của thế giới. Dù phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn Romero 3 lần, song Neuer có nhiều pha cứu thua hơn (23) và đặc biệt là cách anh đóng góp cho thế trận phòng ngự của "Cỗ xe tăng". Chính Neuer đang khiến giới chuyên gia phải nhắc tới một thuật ngữ mới trong bóng đá, đó là "thủ môn đá quét".

Tại World Cup 2014, Neuer là thủ môn có số lần băng ra khỏi vòng cấm địa để cản phá đối phương nhiều nhất, và đặc biệt, "người gác đền" này có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất (75%). Điều đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của thủ thành câu lạc bộ Bayern Munich đối với đội tuyển Đức.

Với việc cả Argentina và Đức đều sở hữu những chân sút thượng hạng là Messi và Thomas, kết quả trận chung kết sẽ phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của hai thủ thành Romero và Neuer.

2. Mats Hummels và Ezequiel Garay

Mats Hummels.


Hàng hậu vệ Argentina đến với World Cup 2014 với nhiều chỉ trích và hoài nghi, song với việc chỉ chịu để lọt lưới 3 bàn trước trận cuối cùng, huấn luyện viên trưởng Alejandro Sabella cho thấy vì sao ông đặt trọn niềm tin vào trung vệ Ezequiel Garay. Anh chính là nhân tố chủ chốt đằng sau thành công của La Albiceleste tại ngày hội bóng đá thế giới năm nay. Tân binh của câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg đã thi đấu trọn vẹn tất cả các trận đấu của Argentina từ đầu giải tới giờ và khiến nhiều tiền đạo lẫy lừng phải câm nín, trong đó có Eden Hazard và Robin van Persie. Garay cũng là cầu thủ có số pha giải nguy nhiều nhất tại World Cup lần này (59 lần).

Tuy nhiên, màn trình diễn của Garay ở khía cạnh nào đó đang bị che mờ trước phong độ chói sáng của trung vệ Mats Hummels bên phía đội tuyển Đức. Không chỉ là "hòn đá tảng" trước khung thành thủ môn Neuer, ngôi sao của câu lạc bộ Brussia Dortmund còn ghi 2 bàn thắng quan trọng trong các pha tham gia tấn công, nhất là bàn thắng quyết định trong trận vượt qua Pháp 1-0 tại vòng tứ kết. Trang WhoScored.com chấm điểm phong độ của Hummels cực cao, với 7,66 điểm, chỉ sau bộ đôi người Hà Lan Stefan de Vrij (7.76) và Ron Vlaar (7.7). Hummels đang ngày càng khẳng định là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới và hy vọng vô địch của Mannschaft sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Hummels trong trận chung kết.

3. Toni Kroos và Javier Mascherano

Có tin đồn Toni Kroos đã khước từ lời mời của câu lạc bộ lừng danh Manchester United để đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid trong Hè này. Sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Bayern Munich, tiền vệ 24 tuổi này cho thấy "Hùm xám" rồi sẽ nhớ anh tới mức nào sau khi anh rời khỏi Allianz Arena. Trang WhoScored.com chấm điểm Kroos cực cao trong trận bán kết thắng Brazil (9.84 điểm). Khả năng cầm nhịp và chuyền bóng siêu hạng của Kroos giúp đội Đức có một hàng tiền vệ vào dạng mạnh nhất tại World Cup 2014.

Trong khi đó, để ngăn chặn "Cỗ Xe tăng", đội tuyển Argentina rõ ràng phải cắt đứt nguồn cung cấp bóng cho hàng tiền đạo của Mannschaft và người lĩnh trách nhiệm chính thực hiện sứ mệnh tối quan trọng này không ai khác chính là Javier Mascherano. Tiền vệ của câu lạc bộ Barcelona hiện là cầu thủ có số pha xoạc bóng nhiều nhất tại World Cup 2014 (28 lần) và chính anh là người được giao trọng trách hạn chế tầm hoạt động của Kroos trong trận chung kết. Cuộc chiến giữa hai tiền vệ Mascherano và Kroos có thể sẽ quyết định ai lên ngôi vương tại World Cup lần này.

4. Thomas Muller và Lionel Messi

Thomas Muller và Lionel Messi.


Cả hai đều đang hướng tới danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014. Thomas Muller đã có 5 bàn thắng và dù mới 24 tuổi song tiền đạo này đã ghi tổng cộng 10 bàn tại các lần tham dự vòng chung kết World Cup. Thống kê cho thấy tiền đạo của Bayern Munich thật sự là một chân sút đáng sợ. Đó là chưa kể Muller còn có 3 pha "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn. Muốn lên ngôi, Argentina chắc chắn phải phong tỏa được chân sút vô cùng lợi hại này của Mannschaft.

Tuy nhiên, La Albiceleste thậm chí còn sở hữu một chân sút lợi hại hơn - Lionel Messi. Con đường Argentina tiến vào trận chung kết mang đậm dấu ấn và hơi thở của Messi. Trong 6 trận đã qua, Messi đã 6 lần được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Với 4 bàn thắng, tiền đạo của Barcelona còn nguyên cơ hội vượt qua Muller và James Rodriguez (6 bàn) để trở thành Vua phá lưới. Messi cũng có số đường chuyền quyết định cao nhất giải (21 pha) và có số pha đi bóng thành công nhiều nhất (39 lần) tại World Cup 2014. Không quá lời khi nói rằng Argentina có thể lên ngôi với 1-2 pha tỏa sáng của Messi. Và nếu không ngăn chặn được cầu thủ này, người Đức sẽ phải ôm hận.


Thanh Tuấn