03:11 21/03/2026
Mỗi năm, khi tháng Ramadan khép lại, các tín đồ Hồi giáo Indonesia lại bước vào lễ Eid al-Fitr, còn gọi là Idul Fitri hoặc Lebaran, đánh dấu kết thúc một tháng chay tịnh, cầu nguyện và tự rèn luyện.
Trung tâm thương mại được trang trí công phu bằng mô hình nhà thờ Hồi giáo đặc trưng, thu hút nhiều người chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Suốt tháng Ramadan, người Hồi giáo kiêng ăn, uống từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, làm nhiều việc thiện và kiểm soát bản thân. Vì vậy, Lebaran không chỉ là lễ hội, mà còn là phần thưởng tinh thần sau hành trình tu dưỡng. Từ đường phố đến trung tâm thương mại hay không gian công cộng ở Jakarta, đều mang những dáng vẻ đặc trưng của mùa lễ.
Hình nộm Ondel-ondel, biểu tượng văn hóa của Jakarta được dùng trang trí đường phố dịp lễ Lebaran. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Vòng xoay lớn tại trung tâm Jakarta được trang hoàng rực rỡ với những biểu tượng đặc trưng mùa lễ Lebaran. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Tuyến đường huyết mạch ở Jakarta ngày thường kẹt cứng, nay vắng vẻ trong ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Ketupat, món đặc trưng của lễ Lebaran, chỉ được này bán trong các siêu thị vào dịp này. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Khu vực đồ ăn sẵn đông đúc trước giờ xả nhịn trong ngày cuối cùng của tháng Ramadan. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Đỗ Quyên (PV TTXVN tại Indonesia)
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|