02:19 13/02/2015

Những chuyến xe nghĩa tình chở niềm vui

26 chuyến xe đầu tiên trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã khởi hành đưa hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại thành phố về khắp mọi miền Tổ quốc để đón Tết cùng gia đình.

Trong không khí rộn ràng đón mùa Xuân mới, sáng 13/2, 26 chuyến xe đầu tiên trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã khởi hành từ Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đưa hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại thành phố về khắp mọi miền Tổ quốc để đón Tết cùng gia đình.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao vé xe và quà Tết cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Từ sáng sớm, đoạn đường vào Khu công nghệ cao rộn ràng những tiếng cười, nói của những lao động về quê đón Tết cùng gia đình sau bao năm đón Tết xa nhà. Tất cả đều chung tâm trạng vui mừng, náo nức, mong chờ giây phút sum họp bên gia đình, bên những người thân yêu. Từng dòng người xếp hàng, xếp đồ lên xe, những lời hỏi thăm, chúc Tết làm cho không khí se lạnh buổi sáng sớm trở nên ấm áp, rộn rã hơn.

Đa phần công nhân lao động đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đều là người dân ngoại tỉnh, với đồng lương eo hẹp chỉ đủ trang trải cho cuộc sống thì việc về quê đối với họ không phải điều dễ dàng, nhất là vào dịp Tết giá vé lại tăng cao.

Vì thế mà nhiều người đã nhiều năm liền chưa được về quê đón Tết cùng gia đình. Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” hàng năm đã mang niềm vui sum họp đến với hàng ngàn gia đình ở khắp mọi miền quê của Tổ quốc.

Đã 8 năm vào thành phố làm việc nhưng mới chỉ có 2 lần về thăm quê, trong tâm trạng náo nức được gặp người thân, chị Trần Thị Thanh (quê Thanh Hóa) đang làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung 1 chia sẻ: “Tôi cũng không nhớ rõ mấy năm rồi chưa được về quê, cũng vì kinh tế khó khăn nên không thể về, nhớ nhà nhớ con lắm nhưng cũng đành chịu thôi. Từ khi được thông báo sẽ được tặng tấm vé để về quê, tâm trạng tôi cứ nao nao, mong cho nhanh đến ngày về. Chỉ còn 2 ngày trên xe nữa là về tới nhà, được gặp con rồi, tôi thấy mừng lắm”.

Chị Thanh kể, những năm đầu cả 2 vợ chồng chị gửi con ở lại với ông bà nội vào thành phố làm công nhân kiếm đồng ra đồng vào cho cuộc sống gia đình. Mấy năm nay, ông bà sức khỏe cũng yếu đi nên không thể chăm sóc hai cháu vì vậy chồng chị về quê làm công việc ruộng đồng, còn lại một mình chị ở lại đây.

Chị làm tạp vụ với mức lương 3,7 triệu/tháng, chi tiêu tằn tiện cho cuộc sống của bản thân, chị dồn tiền gửi về quê phụ chồng nuôi con nên chị không dám nghĩ đến chuyện về quê khi vé xe đã hết nửa tháng lương của chị.

Cũng đã 5 năm chưa về quê đón Tết cùng gia đình, chờ đợi giây phút sum họp cùng người thân, chị Nguyễn Thị Lan (quê Phú Thọ) đang làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung 2 tâm sự : “Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được vì vui, háo hức được về quê ăn Tết với bố mẹ. Những năm trước ở lại thành phố đón Tết buồn lắm, những ngày giáp Tết nhìn mọi người tấp nập chuẩn đồ đạc về quê mà lòng cứ nao nao. Nhưng hoàn cảnh không cho phép nên đành ở lại, năm nay được tặng vé xe về quê tôi mừng lắm”.

Niềm vui không thể trọn vẹn nếu như ngày Tết không được trở về bên gia đình, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã mang niềm vui, ấm ấp đến với nhiều công nhân xa nhà.

Cùng chung tâm trạng, hàng ngàn người lao động ở mọi miền quê đang chờ đợi giây phút đoàn tụ cùng gia đình, chị Bùi Thị Hà, (quê Hải Dương) hiện làm việc tại Khu công nghiệp Tân Tạo chia sẻ : “Từ khi thông báo với gia đình năm nay được tặng vé xe về quê đón Tết, ngày nào các con và chồng tôi cũng gọi điện vào hỏi thăm tình hình, tíu tít với những câu chuyện về kế hoạch đón Tết của gia đình. Được tặng tấm vé về quê tôi vui lắm, vừa đỡ được khoản chi phí vừa an tâm không lo lắng chen chúc mua vé tàu xe ngày Tết ”.

Chị Hà kể, cả gia đình có một mình chị ở trong thành phố, đã 3 cái Tết chị chưa được về với gia đình, với con. Dù biết là buồn và nhớ con rất nhiều nhưng chị chấp nhận xa gia đình, xa con đi làm ăn xa, những mong tương lai của con cái sẽ đầy đủ hơn.

Chuyến xe chuyển bánh mang theo niềm vui, hạnh phúc của những công nhân lao động, chuyến xe cũng chở theo tình cảm của bao người dân thành phố mang tên Bác về khắp mọi miền quê của Tổ quốc. Trong những câu chuyện bên mâm cơm gia đình ngày Tết chắc chắn câu chuyện về tấm vé nghĩa tình sẽ được nhắc đến với niềm hạnh phúc trong lòng mỗi người.

Những ngày kế tiếp, sẽ có thêm hàng ngàn công nhân lao động tại thành phố được về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình. Sau 7 năm thực hiện, những chuyến xe vẫn tấp nập với nhiệm vụ chuyên chở những niềm vui, niềm hạnh phúc sum vầy ngày Tết.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tết Ất Mùi 2015, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã trao tặng hơn 27.000 tấm vé cho công nhân về quê đón Tết. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở tại các khu chế xuất, khu công nghiệp còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ miễn phí 2.000 vé xe cho công nhân, trong đó có 1.700 vé có cả lượt đi và về.

Bên cạnh việc tặng vé xe và quà Tết cho công nhân có quê từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía bắc, chương trình năm nay còn mở rộng việc trao tặng vé xe cho công nhân có quê tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Tây Nam bộ.


Thu Hoài (TTXVN)