08:10 28/08/2025

Những chi tiết gây sốc về thủ phạm vụ xả súng mới nhất ở Mỹ

Nước Mỹ lại kinh hoàng trước một vụ xả súng nhằm vào học sinh ngay đầu năm học mới.

Chú thích ảnh
Robin Westman. Ảnh: Dailymail

Theo tờ Dailymail ngày 27/8, Robin Westman, 23 tuổi, là một phụ nữ chuyển giới, đã xả súng qua các cửa sổ kính của Nhà thờ Công giáo Annunciation ở Minneapolis vào sáng 27/8 (giờ Mỹ), trong thánh lễ khai giảng năm học mới có nhiều trẻ em.

Hai trẻ em đã thiệt mạng và 17 em bị thương khi tay súng bắn liên tiếp, khiến các em phải trốn xuống ghế để thoát khỏi làn đạn chết người.

Trước khi bắt đầu cuộc tấn công, Westman đã dùng các tấm gỗ chặn hai cánh cửa bên của nhà thờ.

Westman mang theo súng trường, súng săn và súng ngắn. Tất cả đều được sử dụng trong vụ thảm sát và theo cảnh sát, đều được mua hợp pháp gần đây. Westman đã chết tại hiện trường do tự bắn vào đầu.

Các vụ xả súng tại trường học đang có nguy cơ mất đi mức độ gây sốc ở nước Mỹ hiện đại.

Mỗi vụ đều bi thảm theo cách riêng, nhưng có những chủ đề chung giữa các thủ phạm đã trở nên quen thuộc và đáng sợ: vấn đề sức khỏe tâm thần, khả năng tiếp cận súng dễ dàng, ám ảnh muốn bắt chước hoặc vượt qua những kẻ giết người hàng loạt trước đó.

Các tay súng thường nhắm vào trường học mà họ từng theo học, cho thấy cảm giác hận thù kéo dài và mong muốn trả thù ngôi trường cũ của mình.

Các nạn nhân của Westman đều học tại Trường Công giáo Annunciation, nơi cô ta từng theo học.

Mối liên hệ với các tay súng học đường đôi khi còn sâu hơn việc từng học ở ngôi trường mà các đối tượng tấn công.

Bà Nancy Lanza từng làm việc tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut, nơi con trai bà là Adam Lanza, 20 tuổi, cũng từng theo học và sau đó đã xả súng giết chết 26 người vào năm 2012.

Mẹ của Westman trước đây từng là trợ lý hành chính tại ngôi trường mà cô ta vừa thực hiện vụ xả súng.

Trong thực tế, có lẽ không quá ngạc nhiên khi Westman thừa nhận cô ta đặc biệt ngưỡng mộ kẻ sát nhân Lanza – người được chẩn đoán mắc Hội chứng Asperger từ năm 13 tuổi và theo cha của hắn, mắc chứng tâm thần phân liệt chưa được chẩn đoán.

Những điểm tương đồng giữa hai kẻ giết người nói trên rất nhiều và đáng sợ.

Mẹ của Lanza chính là nạn nhân đầu tiên của hắn. Bà có mối quan hệ tệ hại với con trai đến mức họ chỉ liên lạc qua email mặc dù sống chung một nhà.

Hiện có vẻ Westman có thể đã mang ác cảm đặc biệt với chính mẹ mình, bà Mary Grace, hoặc ít nhất là với tôn giáo mà bà đã dùng để nuôi dưỡng gia đình.

Bà Mary Grace là người Công giáo sùng đạo và từng là nhà hoạt động chống phá thai, từng đeo vòng cổ có thập giá để phản đối trước phòng khám Planned Parenthood ở Minneapolis vào tháng 3/2005.

Chỉ vài giờ sau vụ xả súng, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Kash Patel thông báo họ đang điều tra vụ giết người này như một hành động khủng bố trong nước và là tội ác thù ghét chống Công giáo.

Cũng giống Lanza, người gây ra một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ, Westman chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát.

Cũng giống Lanza, đây không phải là bùng phát bạo lực ngẫu nhiên, mà là một cuộc tấn công có kế hoạch cẩn thận nhắm vào trường học cũ của mình.

Vài giờ trước vụ xả súng, Westman đã chia sẻ một loạt video tự làm dường như bao gồm một bản tuyên ngôn lệch lạc.

Cảnh sát cho biết bản tuyên ngôn đăng trên một tài khoản YouTube hiện đã bị xóa và được hẹn giờ xuất hiện ngay trước vụ tấn công.

Bản tuyên ngôn bao gồm một bức ảnh của Lanza. Tên của kẻ sát nhân ở Sandy Hook này cùng với tên của các tay súng hàng loạt khác được viết trên một băng đạn súng, đặt trên giường, xung quanh là súng và đạn.

Westman viết trong nhật ký ngày 23/5, được chia sẻ trong video YouTube: “Tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi một người: Adam Lanza. Sandy Hook là vụ xả súng trường học mà tôi thích nhất, tôi nghĩ vậy”.

Trong video, Westman chĩa máy quay vào một mảnh giấy viết tay gửi cho gia đình (gồm năm anh chị em) và bạn bè.

Các thông điệp bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga, như “giết Donald Trump”, “Chúa của bạn đâu?” và “vì các em nhỏ” được viết bằng mực trắng trên các băng đạn.

Trong một video dài 20 phút, có tiêu đề “So long and thanks for all the fish” (tựa đề của phần tiếp theo cuốn Hitchhiker's Guide To The Galaxy của tác giả Douglas Adams), Westman lật qua nhật ký viết tay bằng cả tiếng Anh và Nga.

Một thông điệp được dịch từ tiếng Nga có nội dung: “Tôi đã suy nghĩ về giết người hàng loạt từ lâu. Tôi rất xung đột khi viết nhật ký này”.

Nhật ký còn bao gồm sơ đồ mặt bằng một nhà thờ, có lẽ là mục tiêu cuối cùng của Westman.

Westman cũng giải thích lý do mình chọn tấn công Trường Công giáo Annunciation, nơi mẹ mình làm việc cho tới khi nghỉ hưu năm 2021. Cô ta viết: “Tôi cảm thấy thích Annunciation. Dường như là sự kết hợp thuận tiện giữa hình thức tấn công dễ dàng và thảm kịch khủng khiếp, và tôi muốn nghiên cứu thêm”.

Một trang khác ghi: “Tôi lo lắng về việc tìm được một nhóm người đủ lớn. Tôi muốn tránh phụ huynh, nhưng muốn thực hiện vào thời gian đưa đón học sinh trước và sau giờ học. Có lẽ tôi có thể tấn công một sự kiện tại nhà thờ trong khuôn viên trường. Tôi nghĩ tấn công nhóm đông trẻ em từ giờ ra chơi là kế hoạch tốt nhất… Rồi từ đó tôi có thể vào bên trong và giết, càng lâu càng tốt”.

Nhật ký của Westman cũng cho thấy quan điểm chính trị rối loạn và đáng sợ, dường như theo xu hướng cực tả và bài Do Thái.

Một trang có hình dán cờ của cộng đồng chuyển giới với dòng chữ “Defend equality” (Bảo vệ công bằng) phía dưới và hình dán súng AK-47 phía trên.

Một trang khác ghi: “Tôi ghét phát xít” nhưng sau đó viết thêm: “Tôi cũng thích khi thấy trẻ em bị bắn, tôi thích khi thấy trẻ em bị xé xác”.

Trong một mục khác, cô ta viết: “Nếu tôi thực hiện một vụ tấn công theo động cơ chủng tộc, nó sẽ hướng tới những người Do Thái”.

Westman nói mình muốn thực hiện hành động cuối cùng nhắm vào một mục tiêu mang ý nghĩa chính trị hoặc xã hội… Mục tiêu như Elon Musk, Trump hoặc một lãnh đạo quan trọng.

Westman đã nộp đơn đổi tên từ Robert sang Robin tại hạt Dakota, Minnesota, khi 17 tuổi. Theo tài liệu tòa án, việc đổi tên được chấp thuận vào tháng 1/2020. Đơn ghi rằng Westman xác định là nữ và muốn tên của mình phản ánh điều đó.

Westman lớn lên ở Richfield, vùng ngoại ô cách Minneapolis khoảng 15 phút lái xe. Bà Mary Grace Westman, 67 tuổi, sinh ra ở Lexington (Kentucky), hiện sống ở Naples (Florida).

Bà làm việc tại Trường Công giáo Annunciation với vai trò trợ lý hành chính tại Văn phòng Kinh doanh của trường, sau khi từng là thư ký tại một trường Công giáo địa phương khác trong bảy năm. Lúc đó, bà có sáu con (bao gồm Robin) và một cháu.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc