03:16 27/03/2020

Những buổi hòa nhạc trong phòng khách

Virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp COVID-19 có thể tàn phá nhiều nền kinh tế, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân trên toàn cầu, nhưng chủng virus nguy hiểm ấy không thể giết chết sự lạc quan về cuộc sống hay sự quan tâm giữa con người với con người sống trong cùng một cộng đồng.

Chú thích ảnh
Người dân Italy tham gia sự kiện “Flashmod âm nhạc” trên ban công nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm đẩy lui dịch bệnh COVID-19 tại Rome ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

"Thế giới nhỏ của các nghệ sĩ" ở quận Wilmersdorf, ở Tây Nam thủ đô Berlin của Đức, đang nỗ lực cống hiến ngày đêm trong dự án "Những buổi hòa nhạc trong phòng khách nhà bạn" để giúp người dân nước này khuây khỏa trong bối cảnh bị phong tỏa do đại dịch COVID-19. 

Cụm 80 căn hộ mang cái tên đặc biệt này được xây dựng từ trước những năm 1920 và được tô điểm với những vườn hoa thủy tiên vàng rực rỡ. "Thế giới nhỏ của các nghệ sĩ" ra đời năm 1927, khi hai hiệp hội nghệ sĩ ở Berlin đã mua lại 3 tòa nhà ở quận Wilmersdorf và biến nơi đây thành những chỗ ở có giá phải chăng dành cho các nhạc sĩ, diễn viên và nhà văn của thành phố - dù họ vẫn còn đang hoạt động nghệ thuật hay đã nghỉ hưu. 

Trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, Ingrid Ihnen-Haas cất giọng hát những ca khúc trứ danh của Edith Piaf. Nữ nghệ sĩ 71 tuổi này cho biết: "Ý tưởng về 'Những buổi hòa nhạc trong phòng khách nhà bạn' thật sự tuyệt vời, đặc biệt là đối với những người cao tuổi đang bị hạn chế ra khỏi nhà". 

Khi các phòng hòa nhạc, nhà hàng và hầu hết các cửa hàng tại Đức được lệnh đóng cửa, người dân được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà để đề phòng dịch bệnh lan rộng, đời sống cộng đồng ở Đức gần như bị đóng băng hoàn toàn. Ihnen-Haas cùng những người bạn trong khu nhà đã cùng góp sức để thu âm những ca khúc hay đọc các cuốn sách để rồi chia sẻ trực tuyến cho cộng đồng cùng thưởng thức. 

Phòng khách của bà giờ đã biến thành một phòng thu âm. Trong khi đó, diễn viên hài Cornelia Schoenwald đang ngồi trên ghế sofa, đọc to một tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi Đức do nhà văn Erich Kaestner viết nên. Giọng đọc của cô đôi khi được điểm thêm những tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ, càng làm tăng thêm sự sinh động và tràn trề nhựa sống.

Christian Sekula - một trong những nhà quản lý đời sống văn hóa ở "Thế giới nhỏ của các nghệ sĩ" sẽ quay phim lại các công đoạn này. Sau đó, anh sẽ hiệu chỉnh bản thu âm và đẩy tệp audio này lên trang web của hiệp hội, nơi thường đăng thông tin về các vở kịch mới công chiếu và các hoạt động văn hóa khác. 

"Ngay bây giờ tôi không có bất kỳ show diễn nào", diễn viên hài Cornelia Schoenwald tâm sự. Cô đã nhanh chóng trở thành người thất nghiệp khi đời sống văn hóa ở Berlin đình trệ hoàn toàn trong vài tuần qua. Nhưng Schoenwald không than thở về số phận của mình. Ngược lại cô tin tưởng vào những lợi ích đằng sau lệnh phong tỏa này, khi cuộc sống diễn ra chậm lại so với những xô bồ trước đây.

Đề cập đến tính chất bấp bênh trong công việc của một nghệ sĩ, Schoenwald cho biết: "Cuộc sống này đang được làm phong phú hơn, vì nó cho phép chúng ta tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Có lẽ, với tư cách là một nghệ sĩ, chúng tôi có các quan điểm khác biệt về những thăng trầm của cuộc đời. Chúng tôi quen với điều này hơn là người dân thường".

Bất chấp những gì anh Christian Sekula cho là "một cuộc khủng hoảng xã hội do COVID-19" khi các diễn viên hay ca sĩ buộc phải ngừng làm việc hoặc các họa sĩ phải hoãn hay hủy bỏ các cuộc triển lãm, Ingrid Ihnen-Haas - với cặp kính màu xanh dương và mái tóc bù rối - vẫn tiếp tục cất lên những bài hát trữ tình từ phòng khách của mình. Có thể không có buổi biểu diễn trực tiếp nào, cũng chẳng có câu lạc bộ ban đêm và người dân không còn ôm hôn nhau khi gặp gỡ, nhưng ở Wilmersdorf, cuộc sống vẫn là một show diễn ấn tượng!

Thanh Phương (TTXVN)