08:10 09/08/2012

Những bức ảnh khổng lồ cỡ gipapixel về Olympic

Để các tác phẩm của mình trở nên đặc biệt, các nhiếp ảnh gia tại Thế vận hội đang diễn ra ở London không chỉ cố gắng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng mà còn cho ra đời một số tấm hình lên tới hàng tỷ điểm ảnh.

Để các tác phẩm của mình trở nên đặc biệt, các nhiếp ảnh gia tại Thế vận hội đang diễn ra ở London không chỉ cố gắng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng mà còn cho ra đời một số tấm hình lên tới hàng tỷ điểm ảnh.


Để tạo ảnh gigapixel, tác giả đã sử dụng phần mềm ghép hàng trăm hoặc hàng nghìn hình với nhau. Người xem có thể phóng to quan sát từng chi tiết của ảnh như thấy rõ khuôn mặt lẫn trong đám đông.


Cuối tháng 7, Getty Images tuyên bố sẽ thực hiện ảnh cỡ 20 gigapixel về lễ khai mạc Olympic. Tuy nhiên, tác phẩm đã không xuất hiện và họ giải thích với Wired rằng: "Chúng tôi đã không lường trước được những khó khăn về mặt kỹ thuật khi di chuyển trong đám đông nên không thể tạo được ảnh gigapixel đủ chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có kế hoạch chụp 4 bức ảnh khổng lồ khác trong suốt kỳ Olympic".


Trong khi đó, nhiếp ảnh gia người Anh Henry Stuart đã thành công trong việc chụp trận bóng chuyền bãi biển nam ngày 29/7. Đến ngày 5/8, ông tiếp tục trình làng tác phẩm mới về cuộc chạy đua 100 m nơi "tia chớp" Usain Bolt giành chiến thắng.


Người xem có thể thấy rõ các cầu thủ tham gia trận bóng chuyền nam.

Bức ảnh cuộc thi chạy 100 mét (trên) và khi phóng to vẫn thấy rõ Usain Bolt đang mừng chiến thắng.

Còn nhiếp ảnh gia David Bergma cũng đã tái hiện lại sự sôi động của các trận đấu qua ảnh gigapixel về môn thể dục nghệ thuật nữ ngày 31/7 và trận bóng chuyền bãi biển nữ ngày 3/8.

Nhà thi đấu thể dục nghệ thuật.

Một phần ảnh được phóng to.

Trận bóng chuyền nữ.

Rõ nét các khuôn mặt khán giả.



Theo sohoa.net