02:07 03/02/2018

Những bốt điện bừng sáng bởi 'tranh hoa'

Những bốt điện nhếch nhác với chi chít biển quảng cáo bôi bẩn đang được 'lột xác' thành các tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống trên một ngã tư trung tâm của Hà Nội.

Những ngày gần đây, đi qua ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh, nhiều người không khỏi bất ngờ khi bốt điện đang được "khoác lên mình" những tác phẩm nghệ thuật.

Nhằm khắc phục những hình ảnh phản cảm đó, tại ngã tư Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm - Hà Nội), một nhóm bạn Câu lạc bộ Hà Nội Art Space đã "thổi hồn" vào những bốt điện đó bằng những bức tranh bắt mắt.

Những bốt điện màu xám đang được 'lột xác' thành các tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống trên tuyến phố trung tâm của Thủ đô.

Để thực hiện các bức tranh, các "họa sĩ" này đã sử dụng sơn độ bền cao ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nóng ẩm mưa nhiều của miền Bắc.

Chị Chi Lan (người khởi đầu cho ý tưởng trên) cho biết: "Khó khăn nhất là việc xin cấp giấy phép, tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, Thành phố đã đồng ý cho triển khai thử nghiệm ở ngã tư Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt. Nếu thành công sẽ nhân rộng thêm nhiều địa điểm khác".

Những chiếc bốt điện đã được thay một chiếc áo mới đầy màu sắc rất bắt mắt.

Chủ đề được vẽ trên các bốt điện là những loài hoa như hoa hồng, bằng lăng, hoa bươm bướm...

Những chi tiết, nét vẽ, màu sắc, chủ đề hoa được tính toán rất cẩn thận.

"Việc làm này mong muốn đưa cái đẹp của nghệ thuật đến với người dân, qua đó giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế tình trạng các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị", chị Dương Bích Diệp (Phụ trách CLB Mỹ thuật, Hà Nội) cho biết.


Lê Phú/Báo Tin tức