Sau vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi, diễn ra trong lễ Hanukkah của người Do Thái 14/12, dư luận vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết về cặp cha con bị cáo buộc là hung thủ, trong bối cảnh nhiều câu hỏi quan trọng về động cơ và quá trình chuẩn bị chưa được giải đáp.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp bang New South Wales làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sydney, Australia ngày 14/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Đến nay, giới chức và cảnh sát bang New South Wales (NSW) khẳng định không có nghi phạm thứ 3 trong cuộc tấn công và thừa nhận biết rất ít về hai đối tượng này, ngoài tên tuổi, độ tuổi và vài dữ liệu sơ bộ.
Vụ tấn công đã biến buổi lễ mừng Hanukkah thu hút hàng nghìn người thành một thảm kịch khi ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Cảnh sát xác định đây là một vụ khủng bố mang tính bài Do Thái khi hai nghi phạm nhắm vào cộng đồng này đang ăn mừng lễ hội.
Theo điều tra ban đầu, cha con bị cáo buộc là hung thủ có tên là Sajid Akram (khoảng 50 tuổi) và con trai Naveed Akram (24 tuổi), cư trú tại khu Bonnyrigg, phía Tây Nam Sydney. Sajid bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường, trong khi Naveed bị thương nặng và bị bắt giữ - hiện đang được điều trị dưới sự giám sát của cảnh sát.
Theo 9 News Australia, cảnh sát cho biết người cha có giấy phép sở hữu vũ khí hợp lệ khoảng 10 năm, với ít nhất sáu khẩu súng được đăng ký đứng tên ông, trong đó có các loại súng trường và súng bắn săn, thu giữ được bốn khẩu tại hiện trường và hai khẩu khác trong một ngôi nhà tại Campsie.
Trong khi đó, con trai Naveed, mặc dù chưa được xác nhận có giấy phép sở hữu vũ khí, từng được biết tới với việc tham gia hoạt động săn bắn và là thành viên một câu lạc bộ súng, theo một số nguồn tin. Giới chức an ninh Australia từng biết tới Naveed do các mối quan hệ với những người bị tình nghi cực đoan hoặc liên quan tới các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cảnh sát cũng phát hiện và vô hiệu hóa nhiều thiết bị nổ tự chế (IED) tại hiện trường và trong một chiếc xe liên quan, được cho là do hai nghi phạm chuẩn bị trước khi xả súng vào đám đông. Các thiết bị này được di dời an toàn bởi đội xử lý bom, sau khi tìm thấy gần cầu đi bộ mà hung thủ đứng bắn vào đám đông.
Giới chức NSW thừa nhận họ hiện vẫn chưa có cái nhìn rõ ràng về động cơ thật sự, ngoài kết luận ban đầu rằng đây là một hành động khủng bố mang động cơ thù hằn sắc tộc. Các nhà điều tra đang mở rộng điều tra sang nhiều khía cạnh gồm quan hệ xã hội, lý lịch, nhật ký kỹ thuật số và nhân thân của hai nghi phạm để tìm hiểu xem liệu họ có đồng phạm hay hỗ trợ từ bên ngoài hay không.
Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Anthony Albanese gọi đây là một hành động tàn ác và cam kết huy động mọi nguồn lực để điều tra toàn diện, đồng thời thừa nhận cần xem xét lại các quy định về sở hữu súng và chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan chức năng.
Tại hiện trường, cảnh tượng hoảng loạn được nhiều nhân chứng mô tả là “địa ngục trần gian”, với tiếng súng kéo dài nhiều phút và mọi người phải tìm cách lẩn tránh. Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tới khoảng 50 phát đạn trong cuộc tấn công.
Vụ việc không chỉ khiến cộng đồng Do Thái và người dân Sydney rúng động mà còn tạo ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới, với nhiều nhà lãnh đạo quốc tế lên tiếng lên án hành vi bạo lực và thể hiện sự ủng hộ đối với các nạn nhân.
Dù danh tính sơ bộ của hai nghi phạm đã được xác định, nhiều câu hỏi quan trọng về động cơ, kế hoạch thực hiện và mạng lưới liên quan vẫn đang là ẩn số, và cảnh sát Australia nhấn mạnh rằng cuộc điều tra có thể còn kéo dài nhiều tuần tới trước khi có kết luận rõ ràng hơn.