02:15 04/02/2014

Nhộn nhạo giá trông xe ngày Tết

Vào những ngày Tết, hàng vạn người đổ về các khu vui chơi, các chùa trong thành phố Hà Nội để tham quan, đi lễ đầu năm. Cũng dịp này, các bãi giữ xe mọc lên như nấm, chặt chém du khách không thương tiếc.

Vào những ngày Tết, hàng vạn người đổ về các khu vui chơi, các chùa trong thành phố Hà Nội để tham quan, đi lễ đầu năm. Cũng dịp này, các bãi giữ xe mọc lên như nấm, chặt chém du khách không thương tiếc.

 

Giá gửi xe tại Văn Miếu với giá 20.000 đồng/xe

Sáng mùng 1, tại các con đường xung quanh khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hàng chục bãi giữ xe mọc lên như nấm sau mưa. Bãi nào cũng có những người với dáng vẻ bậm trợn ra giữa đường đứng chèo kéo khách. Nhiều du khách vừa mới giảm ga, lập tức bị những “nhân viên” của các bãi giữ xe tự phát ùa ra mồi chài. Trên đường Văn Miếu, vừa chuẩn bị xuống xe đưa vào bãi nhiều người đã bị nhân viên giữ xe quát: Dắt xuống cuối bãi, tiền luôn 20.000 đồng và đưa cho một chiếc vé tự in nguệch ngoạc ghi biển số xe. Nhiều du khách tỏ ra bức xúc nhưng khi nhìn thấy vẻ bậm trợn của các nhân viên trông xe và năm mới không muốn gặp phiền toái nên tặc lưỡi bỏ qua.

 

Vé tự chế của bãi xe Văn Miếu.

Tại điểm trông xe đường Lê Lai, ngay cạnh vườn hoa tượng đài Lê Thái Tổ lực lượng trông giữ xe mặc đồng phục có băng đỏ trật tự cũng không tránh được sự tăng giá. Cầm chiếc vé xe của Cục Thuế Hà Nội nhàu nát chắc được người trông xe quay vòng nhiều lần ghi với mức giá 3.000 đồng nhưng lại thu 20.000 đồng/xe, hỏi “sao giá đắt thế em” thì được trả lời “Tết mà anh”.

 

Vườn hoa, vỉa hè trên đường Thanh Niên được tận dụng triệt để làm bãi trông giữ xe.

Xung quanh đường Thanh Niên, khu vực cạnh đền Quan Thánh và chùa Trấn Quốc, hàng loạt các bãi gửi xe tự phát bung ra. Chỉ cần vài sợi giây căng lên vỉa hè là những người này có một “bãi giữ xe” tha hồ chặt chém du khách. Khu vực trông xe tại chùa Trần Quốc vườn hoa ở đây cũng được tận dụng làm bãi trông giữ xe, những vạt cỏ ở đây bị mọi người dẫm đạp không thương tiếc. Đáng buồn là tại đây lực lượng công an giữ gìn trật tự có vẻ hùng hậu nhưng không thấy có ai nhắc nhở gì.

 

Điểm trông xe tại Phủ Tây Hồ năm nay có vẻ rẻ nhất so với những nơi khác, không bị mang tiếng chặt chém nhưng cũng có giá là 10.000 đồng/xe. Một người trông xe ở đây nói chỉ có đêm 30 và ngày mùng 1 Tết mới thu với giá 20.000 đồng/xe. Còn bây giờ do có nhiều bãi trông giữ nên phải hạ giá để cạnh tranh.

 

Giá trông xe tại Phủ Tây Hồ rẻ nhất là 10.000 đồng/xe.

Một bác lớn tuổi bức xúc nói: “Họ tranh thủ dịp Tết này mở bãi trông xe tự phát tăng giá vô tội vạ. Thật quá đáng!”. Chị Hoàng Yến ở Giảng Võ cũng than thở: “Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ, Tết là giá gửi xe lại tăng vô tội vạ, không biết khi nào tình trạng trên mới chấm dứt?”.

 

Lê Phú