11:15 11/11/2016

Nhìn cử chỉ, đoán tâm trạng Tổng thống Obama và ông Trump

Cả Tổng thống Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump đều dành những lời có cánh về cuộc gặp ngày 10/11 tại Nhà Trắng nhưng ngôn ngữ cơ thể của mỗi người lại tiết lộ những điều thú vị chưa được diễn tả bằng ngôn từ.

Đôi bàn chân của mỗi chính khách đều theo xu hướng mở rộng.

Theo đánh giá của các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood, cả Tổng thống Obama và ông Trump đều có chân dưới mở theo hình alpha, ngụ ý “tôi là một đấng nam nhi”.

Nhưng đôi bàn tay của ông Trump lại đặc biệt thu hút sự chú ý của chuyên gia Wood. Vị Tổng thống đắc cử 70 tuổi đặt đôi bàn tay theo hình cầu nguyện nhưng hướng xuống dưới. Theo đánh giá của bà Wood, cử chỉ này thể hiện sự ngập ngừng, thăm dò.

Ngoài ra, bà Wood phân tích việc ông Trump hướng hai bàn tay vào nhau khi trao đổi trực tiếp với Tổng thống Obama cho thấy rằng vị tỷ phú này đang tự trấn an bản thân.

Đôi bàn tay của ông Trump hướng xuống dưới.


Tổng thống Obama đặt tay lên chân.

Nhưng một cử chỉ khác lọt vào mắt bà Wood là Tổng thống Obama đặt tay lên chân. Đây không phải là thói quen của vị Tổng thống đương nhiệm, đồng thời cho thấy ông đang có tâm trạng mệt mỏi.

Bà Wood còn nhận xét khi Tổng thống Obama phát biểu “rất tin tưởng vào Tổng thống đắc cử Trump”, đôi mắt của chính khách này nhắm lại. Đối với bà Wood, điều đó đồng nghĩa với sự “tin tưởng” này không hoàn toàn thực tâm.

Ngoài ra, bà Wood lại đánh giá cao cử chỉ của ông Trump thể hiện sự nghiêm túc và chân thành trong các phát biểu của bản thân.

Ông Obama và người kế nhiệm đều mím chặt môi khi bắt tay nhau.


Ông Trump chăm chú quan sát Tổng thống Obama.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump đã phủ nhận nghi ngờ có sự xa cách giữa ông và ông Obama. Ông còn đăng trên trang mạng xã hội Twitter cá nhân: “Một ngày tuyệt vời tại Washington DC. Gặp gỡ Tổng thống Obama lần đầu tiên. Thực sự suôn sẻ và ăn ý. Melania (phu nhân ông Trump) đặc biệt quý mến Đệ nhất phu nhân Michelle Obama”.

Hà Linh (Theo DM)