09:23 13/09/2014

Nhật Bản vô địch Giải U19 Đông Nam Á 2014

Đội khách U19 Nhật Bản dù chơi với đội hình hai nhưng vẫn mang trong mình bản lĩnh thi đấu World Cup, đẳng cấp quốc tế đã chiến thắng U19 Việt Nam với tỷ số 1-0.

Tối 13/9, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu Chung kết Giải U19 Đông Nam Á 2014 – Cup NutiFood giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Đúng như các chuyên gia nhận định, đội khách U19 Nhật Bản dù chơi với đội hình hai nhưng vẫn mang trong mình bản lĩnh thi đấu World Cup, đẳng cấp quốc tế đã chiến thắng U19 Việt Nam với tỷ số 1-0.

CĐV Việt Nam trên khán đài. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Diễn biến trong hiệp I, thế trận những phút đầu tiên diễn ra khá cân bằng, cả hai đội chơi thận trọng và thăm dò sơ hở của đối phương. Phút thứ 8, Công Phượng (U19 Việt Nam) vừa cố gắng đột phá vào vòng cấm U19 Nhật Bản, nhưng không thành công vì có quá đông hậu vệ áo xanh. Chỉ sau đó ít phút, đội khách áo xanh đáp trả bằng phản công nhanh của U19 Nhật Bản, đội bạn chuyền ngược từ cánh phải vào trung lộ trước khi để một cầu thủ áo xanh sút xa buộc Văn Trường (U19 Việt Nam) vất vả cản phá. Lúc này thế trận dần nghiêng về đội U19 Nhật Bản với nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút thứ 43, đội khách đưa bóng xuống nách bên phải rồi thực hiện đường chuyền ngược vào khu vực cấm địa. Cũng may cho U19 Việt Nam đã bọc lót kịp thời phá nguy và đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp I. Cả hai đội ra sân nghỉ giữa trận với tỷ số 0-0.

Pha đi bóng của tiền đạo Văn Toàn (số 9-Việt Nam) trước sự truy cản cầu thủ đối phương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Bước vào hiệp II, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trên sân, đội U19 Việt Nam lấy lại thế trận, phút thứ 46, Công Phượng (U19 Việt Nam) đã có cú sút từ rất xa nhưng bóng đi không chính xác. Đến phút 51, thiếu chút nữa lại chính Công Phượng đã có cơ hội sau đường chuyền về hơi non của hậu vệ U19 Nhật Bản. Rất tiếc là thủ môn Kousuke (U19 Nhật Bản) đã băng ra rất nhanh cản phá kịp thời. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội U19 Việt Nam phải nhận bàn thua đáng tiếc ở phút thứ 75, tỷ số được mở 1-0 cho U19 Nhật Bản. Cầu thủ vừa vào sân Genta (U19 Nhật Bản) đã có pha dứt điểm chính xác, đưa bóng thẳng vào góc xa khung thành U19 Việt Nam. Những phút còn lại của trận đấu, mặc dù đội U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng với đẳng cấp vượt trội của đội khách Nhật Bản đã khiến cho những cố gắng của đội chủ nhà không thành công. Kết thúc trận đấu, tỷ số 1-0 nghiêng về đội Nhật Bản.

Pha tranh bóng giữa hậu vệ Hồng Duy (phải-Việt Nam) với cầu thủ đối phương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Như vậy, trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á 2014 – Cúp NutiFood khép lại với tỷ số U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản 0-1. Tỷ số này đồng nghĩa với chức vô địch Giải thuộc về đội U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đành chịu về vị trí thứ hai với huy chương Bạc.


Nguyễn Quốc Trị