07:00 11/07/2011

Nhật Bản gây sốc

Các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào đã gây một cơn địa chấn khi đánh bại chủ nhà Đức ở vòng tứ kết. Người hùng của Nhật Bản là tiền đạo dự bị Karina Maruyama, tác giả của bàn thắng duy nhất và quý như vàng ở phút 108.

Các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào đã gây một cơn địa chấn khi đánh bại chủ nhà Đức ở vòng tứ kết. Người hùng của Nhật Bản là tiền đạo dự bị Karina Maruyama, tác giả của bàn thắng duy nhất và quý như vàng ở phút 108.

Ảnh: AFP-TTXVN

Trước trận, Đức được đánh giá là vượt trội Nhật về mọi mặt, họ là chủ nhà, là đương kim vô địch, và là ứng cử viên sáng giá nhất ở giải lần này. Thất bại này cũng là thất bại đầu tiên của Đức ở World Cup nữ từ năm 1999, sau lần họ thua Mỹ 2-3 ở tứ kết. Ngược lại, chiến thắng này đã giúp Nhật Bản lần đầu tiên có mặt ở bán kết. Thành tích tốt nhất trước đây của họ là vào vòng tứ kết năm 1995.

Ở trận tứ kết còn lại diễn ra trong đêm thứ bảy, Pháp cũng đã có lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup nữ sau khi đánh bại người hàng xóm Anh với tỉ số 4-3 trên chấm 11 m. Tỉ số sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ là 1-1. Chiến thắng này, cộng với việc Đức bị Nhật Bản loại sốc, còn mang tới cho các cô gái Pháp một niềm vui: Họ sẽ mặc nhiên sở hữu một trong hai suất dự Olympic 2012 của châu Âu. Suất còn lại sẽ thuộc về Thụy Điển, nếu họ đánh bại Ôxtrâylia trong trận tứ kết còn lại (đã kết thúc rạng sáng nay).

Kỳ Anh