06:18 12/06/2015

Nhanh nở, chóng tàn

Rất nhiều tài năng nhí của làng điện ảnh thế giới giờ đây đã biến đổi trở thành những cô cậu nổi loạn thường xuyên lên trang nhất các báo về những scandal trong cuộc sống.

Rất nhiều tài năng trong làng điện ảnh thế giới từng bắt đầu sự nghiệp khi còn rất nhỏ với những vai diễn dễ thương được nhiều người mến mộ giờ đây đã biến đổi trở thành những cô cậu nổi loạn thường xuyên lên trang nhất các báo về những scandal trong cuộc sống.

Nuối tiếc khi thấy các tài năng bị lãng phí, nhiều khán giả tự hỏi tại sao những đứa trẻ đó không thể vượt qua được mọi cám dỗ để tiếp tục sự nghiệp ngôi sao đạt đến đỉnh cao danh vọng.

Hình ảnh đối lập của siêu nhí Macaulay Culkin hồi bé và lúc trưởng thành.


Linsay Lohan là một ví dụ điển hình cho một ngôi sao có hình tượng ngoan hiền khi khởi nghiệp dần biến thành “gái hư” với các scandal ái tình, thói trộm cắp và nghiện ngập. Hay như diễn viên nhí từng nổi tiếng với loạt phim "Home Alone" (Ở nhà một mình) Macaulay Culkin đã “kết liễu” sự nghiệp diễn xuất của mình vì những rắc rối với chứng nghiện rượu và ma túy.

Chỉ với tài năng không, các sao nhí khó có thể sống sót ở Hollywood. Tia Mowry (16 tuổi) – một gương mặt trẻ trong series phim “Sister, Sister” nhận xét, “Trẻ em cần rất nhiều lời động viên và sự dạy bảo từ người lớn xung quanh. Diễn viên nhí cần phải nhận ra tuy công việc đóng phim có thể mang đến thu nhập và sự nổi tiếng, song bản chất chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ đơn thuần. Bọn trẻ phải được trang bị kiến thức để có thể tránh mình khỏi những cám dỗ của thế giới giải trí. Nhiều trẻ bỗng dưng thấy mình nổi tiếng, được nhiều người chú ý và tự ảo tưởng về chính bản thân”.

Thông thường khi sao nhí gặp rắc rối, phần lớn mọi người sẽ đổ lỗi do cha mẹ. Nhiều ông bố bà mẹ bị cho là tham lam khi bóc lột sức lao động của con cái, liên tục thúc ép bắt chúng tham gia các buổi thử vai vì mù quáng trước những hợp đồng cát xê chục triệu đô. “Bản thân chính những phụ huynh đó muốn được ‘thơm lây’, khát khao được chú ý, mọi người mến mộ, được ăn diện trang điểm và ngồi trên những chiếc xe sang đắt tiền”, nữ diễn viên Melissa Joan Hart cho biết.

Ngoài ra, diễn viên nhí tham gia đóng phim càng sớm thì chúng lại càng mất cơ hội trải nghiệm tuổi thơ như các bạn đồng trang lứa. Mowry bày tỏ, “Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng bạn phải làm một công việc cực kỳ khó khăn. Luôn phải ở trên phim trường và tham gia các sự kiện, bạn bỏ lỡ các cuộc vui cùng bè bạn, không có thời gian bên gia đình. Đồng thời bạn luôn phải chịu ánh nhìn soi mói từ giới truyền thông, từ người hâm mộ, vậy nên áp lực rất lớn”.

Từ áp lực công việc, nhiều bạn trẻ muốn tìm “thú vui” để giải tỏa stress. Ma túy là một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp diễn xuất của các sao nhí tụt dốc không phanh. Lucia Scarano Forte giải thích “Thực tế họ kiếm được nhiều tiền và có thể mua bất cứ thứ gì song đây lại là vấn đề đáng quan ngại. Việc cha mẹ những đứa trẻ đó hoặc không thể quản nổi hoặc cố tình để chúng tự làm theo ý thích vô hình chung đã tiếp tay cho con mình rơi vào bước đường sa ngã”.

Hai trong số những sao nhí được cha mẹ định hướng đúng đắn là Natalie Portman và Dakota Fanning. Khởi nghiệp là một diễn viên nhí trong bộ phim “The Professional”, Natalie là một trong số ít sao nữ tốt nghiệp trường đại học Harvard và đánh dấu thành công trên con đường diễn xuất bằng một giải thưởng Oscar danh giá với vai chính trong phim “Black Swan” (Thiên nga đen). Hay như Dakota Fanning – nữ diễn viên trẻ triển vọng của Hollywood có trong tay hàng chục tác phẩm kinh điển vẫn duy trì việc học tại Đại học New York và ước mơ trở thành đạo diễn nổi tiếng sau này.

Chuyên gia tâm lý Ginger Clark tại đại học Nam California nhận xét, “Nếu như cha mẹ của các sao nhí có thể kiểm soát cuộc sống con mình một cách cân bằng, những đứa trẻ đó sẽ lớn lên mà không gây ra quá nhiều rắc rối. Muốn có một sự nghiệp vững chắc, một cuộc sống lành mạnh thì các em phải nhận được sự giáo dục từ cha mẹ và ảnh hưởng tích cực từ môi trường xung quanh. Đừng để lòng tham và thói tự mãn chỉ đường dẫn lỗi cho sai lầm của mình”.


Hồng Hạnh