09:10 30/09/2018

Nhân viên không lưu quên thân mình giúp máy bay tránh thảm họa động đất tại Indonesia

Lúc trận động đất xảy ra làm rung chuyển đài quan sát, kiểm soát viên không lưu trẻ tuổi người Indonesia vẫn dũng cảm ở lại làm nhiệm vụ, hướng dẫn các máy bay rời đi tránh thảm họa kép hôm 30/8.

Theo hãng RT, sau khi chiếc máy bay cuối cùng cất cánh an toàn, nhân viên này mới chạy khỏi đài quan sát và bị thương nghiêm trọng. 

Anh Anthonius Gunawan Agung chính là người cuối cùng ở lại đài kiểm soát không lưu tại sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở Palu, Indonesia lúc trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ở thành phố này.     

Chú thích ảnh
Nhân viên không lưu dũng cảm Agung. Ảnh: Twitter

Trong khi các đồng nghiệp khác vội vàng bỏ chạy để bào toàn tính mạng, Agung 21 tuổi, đã bình tĩnh làm nhiệm vụ hướng dẫn chuyến bay 6321 của hãng Batik Air cất cánh trong điều kiện các vết nứt sâu bắt đầu xuất hiện trên đường băng.

Máy bay vừa cất cánh an toàn thì một đợt rung lắc mạnh lại tấn công đài không lưu. Lo sợ mình sẽ chôn vùi trong đống đổ nát, Agung nhảy từ tầng 4 xuống đất khiến anh bị gãy một chân và chấn thương bên trong. 

Chú thích ảnh
Trạm không lưu nơi Agung làm việc. Ảnh: EPA

Anh đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu song các bác sĩ quyết định gửi anh lên tuyến trên. Tuy nhiên, người kiểm soát không lưu anh hùng này đã trút hơi thở cuối cùng trước khi chiếc trực thăng chở anh đến nơi điều trị. Đáng tiếc, Agung còn quá trẻ. Anh chỉ còn một tháng nữa là sang tuổi 22.

Sáng 29/9, bày tỏ lòng kính trọng trước sự dũng cảm của Agung, người phát ngôn Cục hành không Indonesia nói: “Cậu ấy đã hướng dẫn cho chuyến bay và nếu cậu ấy rời vị trí trước khi chuyến bay cất cánh, hàng trăm người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Thật không may chúng ta đã mất cậu ấy vào sáng nay trước khi trực thăng kịp đến Palu”. 

Chú thích ảnh
Thi thể Agung được binh sĩ quân đội Indonesia khiêng đến nơi chôn cất. Ảnh: Twitter

Giám đốc Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Willem Rampangilei cho biết, tính đến 21h ngày 29/9, số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất, sóng thần tấn công thành phố Palu của hòn đảo Sulawesi đã lên tới 420 người.

Đây mới chỉ là con số thu thập được ở thành phố Palu, vì khu vực Donggala và Sigi, những nơi dân cư đông đúc gần tâm chấn của các trận động đất vẫn đang bị chia cắt giao thông và liên lạc, chưa cập nhật được thông tin. Các lực lượng xử lý thảm họa thiên tai hiện đang tập trung cho công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị nạn ở các khu vực bị ảnh hưởng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức