12:13 08/12/2021

Nhạc sỹ Phú Quang qua đời ở tuổi 72

Theo thông tin từ gia đình nhạc sỹ Phú Quang – tác giả của những ca khúc nổi tiếng như “Em ơi Hà Nội phố”, “Đâu phải bởi mùa thu”, “Điều giản dị”…, ông đã qua đời vào 8h45 phút ngày 8/12 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội, thọ 72 tuổi.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Phú Quang, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như “Em ơi Hà Nội phố”, “Đâu phải bởi mùa thu”... Ảnh: vietnam.vnanet.vn

Nhạc sỹ Phú Quang tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang, sinh năm 1949, là con út trong gia đình sống lâu đời ở Hà Nội. Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, gia đình ông tản cư lên Phú Thọ và Phú Quang được sinh ra ở đó. Ngày Hà Nội được giải phóng, nhạc sỹ Phú Quang theo cha mẹ trở về Thủ đô và sống những năm tháng tuổi thơ ở căn nhà nhỏ trên phố Khâm Thiên. Năm 1985, nhạc sỹ Phú Quang rời Hà Nội chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, cho đến năm 2008, ông mới trở lại Hà Nội.

Trong suốt cuộc đời nghệ thuật của mình, nhạc sỹ Phú Quang từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch Việt Nam; Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam; Nhà hát Giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh… Năm 2004 ông thành lập Công ty Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật Phú Quang.

Nhạc sỹ Phú Quang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Biển nỗi nhớ và em” thơ Hữu Thỉnh, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Chiều sóng và em”, “Chuyện kể về tình yêu”, “Em ơi Hà Nội phố” (thơ Phan  Vũ), “Đâu phải bởi mùa thu” thơ Giáng Vân; “Điều giản dị”, “Im lặng đêm Hà Nội” thơ Phan Thị Ngọc Liên; “Thương lắm tóc dài ơi”, “Trong ánh chớp số phận”, “Tình khúc 24”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Nỗi nhớ”, “Nỗi nhớ mùa đông” thơ Thảo Phương; “Hà Nội ngày trở về” thơ Thanh Tùng; “Lãng đãng chiều đông Hà Nội” thơ Tạ Quốc Chương; “Một dại khờ một tôi” thơ Nguyễn Trọng Tạo…

Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca, những bài hát trữ tình viết về Hà Nội. Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc, nổi tiếng với tác phẩm "Khát vọng" và nhạc phim (Bao giờ cho đến tháng Mười, Vị đắng tình yêu...). Ông từng phát hành nhiều album như "Cho một người tình xa", "Trong ánh chớp số phận", "Mơ về nơi xa lắm", "Một dại khờ một tôi"…

Phương Hà (TTXVN)