05:19 21/05/2026

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa ra mắt bộ ba tập thơ mới 'Vũ - Thanh - Hoa'

Ngày 20/5, tại trụ sở Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, nhà thơ Vũ Thanh Hoa đã ra mắt bộ ba tập thơ mới mang tên “Vũ - Thanh - Hoa” với chủ đề “Người đàn bà khác trong tôi”, đánh dấu sự trở lại sau gần một thập niên lặng lẽ trên hành trình sáng tạo.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, bạn đọc yêu thơ cùng đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phía Nam. Đây không chỉ là buổi giới thiệu sách đơn thuần mà còn được xem như một cuộc đối thoại nghệ thuật giàu cảm xúc giữa nhà thơ và công chúng yêu văn chương.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (bìa trái) xúc động trước những chia sẻ đầy tình cảm của các văn nghệ sĩ thuộc Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh nhận định bộ ba tập thơ “Vũ - Thanh - Hoa” là một dấu ấn sáng tạo độc đáo trong hành trình thơ ca của nhà thơ Vũ Thanh Hoa. Sau nhiều năm gần như im ắng, nữ thi sĩ trở lại bằng cùng lúc ba tập thơ được đặt theo chính tên mình, như một cách tự nhận diện bản thể và kể lại hành trình đời sống bằng ngôn ngữ thi ca.

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, bộ ba tác phẩm không chỉ là ba tập thơ riêng lẻ mà tạo thành một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất. Mỗi tập gồm 54 bài thơ, bên dưới đều ghi rõ thời gian sáng tác, trải dài từ năm 2010 đến năm 2025. Cách cấu trúc này khiến toàn bộ tác phẩm giống như một cuốn “tiểu sử bằng thơ”, nơi người đọc có thể theo dõi những chuyển động tâm trạng, những biến thiên của đời sống nội tâm qua từng giai đoạn.

Trong đó, tập “Vũ” được xem là phần dữ dội nhất của hành trình cảm xúc. “Vũ” không chỉ là họ của tác giả mà còn mang nghĩa biểu tượng của mưa, gợi lên những năm tháng nhiều biến động, cô đơn và đổ vỡ. Những câu thơ như “nắm chặt bàn tay sợi khói vẫn bay hoang người đứng lại mùa thu nức nở…” chất chứa tâm trạng hoang mang, day dứt và những vết thương nhân thế của một người đàn bà đi qua nhiều giông bão.

Nếu “Vũ” là những cơn mưa nội tâm thì “Thanh” lại là khoảng lặng sau giông tố. Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, “Thanh” vừa là thanh âm của số phận, vừa là sự thanh thản, thanh khiết khi con người đối diện với chính mình. Ở tập thơ này, nhịp điệu thơ chậm hơn, giàu chất suy tưởng và hướng nội. Những câu thơ như “chiều vắng chìm vào biển lạnh phố đông ghế đá độc thân” hay “em gập lại giấc mơ góa bụa giấu mình vào ký ức ngủ đông” cho thấy hành trình tự chữa lành của người phụ nữ sau những tổn thương sâu kín.

Khép lại bộ ba là tập “Hoa”, được xem như sự nở rộ của tâm hồn sau những tháng ngày đi qua mưa bão. “Hoa” là biểu tượng của cái đẹp, sự thức tỉnh và lòng bao dung. Nhà văn Trịnh Bích Ngân cho rằng đây là giai đoạn thơ chín muồi nhất của Vũ Thanh Hoa, nơi chị nhìn cuộc đời bằng ánh mắt dịu dàng hơn nhưng cũng sâu sắc hơn. Câu thơ “Nhóm một tia nắng hồi sức những vì sao” cho thấy niềm tin vào ánh sáng, sự hồi sinh và khả năng chữa lành của con người sau những biến động.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thơ Vũ Thanh Hoa trong bộ ba tác phẩm lần này mang màu sắc đằm sâu, dữ dội và bản năng hơn so với những sáng tác trước đây. Chị không né tránh những góc khuất của thân phận, không che giấu những đổ vỡ, cô độc hay những “giấc mơ bị mất cắp” giữa đời sống hiện đại. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả vẫn là một trái tim giàu yêu thương, luôn hướng về phía ánh sáng và sự cảm thông với con người.

Tại buổi giao lưu, nhà thơ Vũ Thanh Hoa chia sẻ chị đã dành nhiều năm để hoàn thiện bộ ba tác phẩm này. Với chị, đây không chỉ là hành trình sáng tạo mà còn là hành trình đối diện với bản thân, đi qua những mất mát và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Nữ thi sĩ cho biết mỗi tập thơ là một lát cắt tâm trạng, phản ánh những chặng đường đời khác nhau của chính mình.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, nhà thơ Vũ Thanh Hoa là con của ông Vũ Thanh Hà (bút danh Đỗ Hằng) và bà Đỗ Nguyệt Hương. Chị hiện sinh sống và sáng tác tại phường Vũng Tàu. Trước bộ ba “Vũ - Thanh - Hoa”, nữ tác giả đã có 8 tác phẩm thơ và văn xuôi được xuất bản. Nhà thơ Vũ Thanh Hoa cũng được biết đến như một người yêu biển, từng nhiều lần một mình thực hiện những chuyến đi dài trên biển để tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Không gian buổi ra mắt sách diễn ra ấm cúng với các phần giao lưu, đọc thơ và chia sẻ của nhiều nhà văn, nhà thơ, bạn hữu văn chương. Nhiều ý kiến đánh giá sự trở lại của Vũ Thanh Hoa đã mang thêm một giọng thơ nữ giàu nội lực cho đời sống thơ ca đương đại phía Nam.

Đại diện Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho rằng bộ ba tác phẩm “Vũ - Thanh - Hoa” không chỉ cho thấy nội lực sáng tạo bền bỉ của nữ thi sĩ, mà còn góp thêm những sắc màu mới cho dòng chảy văn học thành phố trong bối cảnh văn chương đương đại đang cần những tìm tòi và đổi mới về tư duy biểu đạt.

Khép lại buổi ra mắt, bộ ba tập thơ “Vũ - Thanh - Hoa” để lại nhiều dư âm với người tham dự như một hành trình đi qua giông bão để tìm đến mùa hoa nở rộ của một người phụ nữ làm thơ, bền bỉ giữ lửa trên hành trình chữ nghĩa.

P.V