04:11 08/04/2015

Nhà sư và người chuyển giới Thái Lan đi đầu quân

Mặc dù có quy định được nhiễm nghĩa vụ quân sự, nhiều người chuyển giới ở Thái Lan vẫn xuất hiện tại các điểm tuyển quân để ghi danh.

Luật pháp Thái Lan quy định những người gặp vấn đề về thể chất, tinh thần hay có sự thay đổi lớn về mặt hình thể, bao gồm người chuyển giới, sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ, song trong đợt tuyển vừa qua, nhiều người chuyển giới vẫn có mặt tại các điểm tuyển quân để ghi danh.

Nhà sư và người chuyển giới đều phải có mặt tại địa điểm tuyển quân để ghi danh.


Từ ngày 3/4, thanh niên Thái Lan phải đến các địa điểm tuyển quân để ghi danh gia nhập quân đội. Theo luật pháp nước này, nam thanh niên trên 21 tuổi bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thông thường họ sẽ tình nguyện phục vụ trong lực lượng lục quân, không quân và hải quân trong vòng 6 tháng. Nhưng cũng có những người mạo hiểm may rủi để được “tấm vé xổ số hàng năm”. Tấm vé may mắn là một thẻ đen, được bỏ vào một hộp gỗ với rất nhiều thẻ đỏ. Người bốc thăm trúng thẻ đen sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngược lại, nếu bốc phải thẻ đỏ, họ sẽ bị chuyển đến các khu đào tạo tại miền nam đất nước nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Các viên sĩ quan chuẩn bị thẻ đen thẻ đỏ cho vào hộp bốc thăm.


Sivakorn – 21 tuổi được đo chiều cao trong buổi tuyển quân tại Bang Na, Bangkok.

Họ cũng trật tự xếp hàng, chờ đến lượt mình ghi danh tại một ngôi trường ở Klong Toey.

Viên sĩ quan quân đội viết số thứ tự phỏng vấn lên tay "cô" Thanompong.

Tranh thủ trang điểm trong lúc chờ phỏng vấn.


"Cô" Nopparat – 24 tuổi kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt phỏng vấn.

Thanh niên ngồi trên sàn chờ đợi lượt ghi danh. Với mức trợ cấp 310 USD một tháng cho tân binh, nhiều người nghĩ quân đội là nơi cho họ cơ hội thoát khỏi cái đói cái nghèo.

Sư thầy đang rút thẻ từ trong chiếc hộp sắt, hi vọng mình sẽ trúng “tấm vé xổ số hàng năm”.


Hồng Hạnh (theo Reuters)