05:22 05/05/2016

Nhà hát “không bỏ quên” trẻ em thiệt thòi

Tháng sáu với ngày Tết thiếu nhi 1/6 chưa từng bị các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ bỏ quên. Từ rất sớm, các chương trình nghệ thuật mới đã được nhà hát dàn dựng. Cũng từ rất sớm, các kế hoạch mang nụ cười, niềm vui và hạnh phúc tới cho các khán giả nhí có hoàn cảnh khó khăn, cũng đã được xây dựng và triển khai…

“Cổ tích cười” cho trẻ em đặc biệt khó khăn

Theo đạo diễn Bùi Như Lai, Trưởng Đoàn kịch 1 - Nhà hát Tuổi trẻ, vào các ngày thứ 7 của tháng 5 này, tại Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên (Rạp Thanh Niên số 37 Trần Bình Trọng), Đoàn kịch 1 sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí “Cổ tích cười - Chào hè 2016”, phục vụ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và các trường dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại Hà Nội. Đây là món quà 1/6 mà các nghệ sĩ muốn dành tặng cho các em, với mong muốn mang tới cho các em một món ăn tinh thần nhiều ý nghĩa.

“Chúng tôi hy vọng, hoạt động này sẽ giúp các em thêm tự tin để hòa nhập với cộng đồng trong tương lai, giúp các em cởi bỏ những mặc cảm để sống một cuộc sống nhiều ý nghĩa. Trong chương trình biểu diễn, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các trò chơi sáng tạo để mời các em cùng vui với các nghệ sỹ, trong các trò chơi cũng sẽ có các phần quà ý nghĩa dành tặng cho các em có nhiều cố gắng trong học tập và trong cuộc sống”, đạo diễn Bùi Như Lai, Trưởng Đoàn kịch 1 cho biết.

Bà Pink và hai cháu Red và Blue trong vở diễn “Ông Ba bị”. Ảnh: Nhà hát cung cấp

Chương trình sẽ bao gồm các vở diễn đã được yêu mến của đoàn, như vở “Cậu bé khổng lồ lạc vào hang Kiến” do đạo diễn Vũ Minh dàn dựng, vở “Dế mèn phiêu lưu ký” do đạo diễn Bùi Như Lai dàn dựng, vở “Ông lão đánh cá và con cá vàng” do đạo diễn người Đức Dominik Gunther dàn dựng.

Trong đó, vở ca múa nhạc “Cậu bé khổng lồ lạc vào hang Kiến” là vở diễn mới tinh, vừa được dàn dựng vào tháng 4/2016 và ngay khi ra mắt, vở diễn đã được các em nhỏ đặc biệt yêu thích bởi tác phẩm là sự pha trộn tài tình của đạo diễn trong xử lý âm nhạc, ca khúc và các tình huống vui nhộn gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi. Cùng với đó là phong cách dàn dựng độc đáo, chứa đựng nhiều bài học, nhiều thông điệp dành cho các em nhỏ. Câu chuyện kịch bắt đầu bằng hình ảnh một cậu bé ham chơi đã bị phép thuật của họ nhà kiến thu nhỏ lại và bắt cậu làm tù binh. Trong thời gian bị bắt và phải lao động, làm việc cùng đàn kiến, cậu bé đã học được nhiều điều hay, nhiều điều bổ ích khi nhìn thấy cuộc sống kỉ luật và hết lòng vì nhau của họ hàng nhà kiến. Qua đó, đã thay đổi tính cách, cùng giúp sức cho họ nhà kiến chống lại sự ức hiếp của họ nhà mối gian ác.

“Ông Ba bị” vào miền Trung

Đoàn kịch 2 cũng đã sớm vào cuộc để chuẩn bị cho ngày 1/6. Năm nay, câu chuyện cổ tích đồng thoại “Ông Ba bị” đã được đạo diễn Sĩ Tiến chọn để dàn dựng cho các nghệ sĩ của Đoàn kịch 2, những gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Anh Tuấn, Tú Oanh, Bá Anh, Thanh Hòa, Du Ca, Mạnh Dũng, Diệu Hoa...

Các khán giả nhí sẽ được hòa mình vào thế giới đầy màu sắc cổ tích trong câu chuyện về một nhân vật mà các em vẫn được cha mẹ, ông bà nhắc đến: “Ông Ba bị”. Trong ký ức tuổi thơ có rất nhiều nhân vật được các em nhỏ yêu mến và cũng không ít những nhân vật khiến các em phải khiếp sợ. Đó là ông “Ba bị chín quai - mười hai con mắt - đi bắt trẻ con chưa”.

Trong vở diễn, Ông Ba bị là một nhân vật mà “Mọt sách” đã gặp khi khám phá khu rừng xanh thăm thẳm mang tên Green, nơi có gia đình sắc màu của bà Pink và các cháu Red “chạy nhanh”, Blue “chậm chạp”. Bà Pink được các cháu tặng một nồi cơm trong dịp sinh nhật, nhưng lừa lúc các cháu của bà Pink đi vắng, gã Black “Ông Ba bị” đã lấy mất chiếc nồi. Khi phát hiện ra, hai anh em Red và Blue đã lên đường đi tìm lại chiếc nồi cho bà Pink.

Theo chân hai anh em nhà Red và Blue, các em nhỏ sẽ tham gia vào cuộc hành trình đầy màu sắc của trí thông minh đối chọi với những hiểm nguy.

Vở diễn ra mắt trong tháng 5 và đặc biệt, từ ngày 21/5 đến ngày 5/6/2016, các nghệ sĩ Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ sẽ mang vở diễn đi phục vụ miễn phí cho các em nhỏ ở miền Trung: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án nghệ thuật “Chắp cánh niềm tin” do SHB tài trợ.

PV