09:12 30/09/2019

‘Nhà hát của những giấc mơ’ không còn là sức mạnh của Quỷ đỏ

Rạng sáng 1/10, Man United và Arsenal sẽ đối đầu nhau ở vòng 7 Premier League (Ngoại hạng Anh) 2019 - 2020 trên sân Old Trafford. Với chuỗi trận bết bát thời gian qua của Quỷ đỏ, đây là cơ hội để các Pháo thủ kết thúc nỗi ám ảnh mang tên “Nhà hát những giấc mơ”.

Chú thích ảnh
Quỷ đỏ đang phải trải qua chuỗi ngày khó khăn. Ảnh: DM

Phong độ tệ hại của MU khiến Old Trafford không còn là pháo đài đáng sợ nữa. Tại giải Ngoại hạng Anh, sau 6 vòng đấu, MU đã có tới 4 lần mất điểm, bao gồm cả trận thua ngay trên sân nhà trước Crystal Palace. "Nhà hát của những giấc mơ" giờ đây không còn là thế mạnh của Man đỏ, khi ngay cả đội bóng hạng dưới Rochdale cũng cầm hòa được họ, và chỉ chịu thua chung cuộc trên chấm luân lưu 11m. Chưa bao giờ MU trở nên tồi tệ như hiện nay. Chỉ ghi 4 bàn trong 5 vòng đấu (17 bàn trong 19 trận gần đây nhất), đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang gần như có thể bị đánh bại bởi bất kỳ đội bóng nào. Không có gì để nói thêm về hình ảnh rệu rã của Quỷ đỏ lúc này.

Trận đấu này, MU còn gặp rất nhiều khó khăn khi gần như mất sạch hàng công do “cơn bão” chấn thương cùng những hợp đồng bán đi những tiền đạo hồi đầu mùa. Đẩy đi Romelu Lukaku cùng Alexis Sanchez mà không mua về người thay thế, giờ đây MU trả giá nặng nề khi cả Marcus Rashford cùng Anthony Martial đều chấn thương.

Chú thích ảnh
"Khủng hoảng" trên hàng công buộc MU phải đặt niềm tin vào tài năng 17 tuổi Mason Greenwood. Ảnh: DM

Điều này khiến HLV Solskjaer không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng tiền đạo 17 tuổi Mason Greenwood - người vừa vươn lên từ lò trẻ, chưa từng đá chính ở Premier League và chỉ mới xuất hiện 47 phút ở Premier League mùa này vào vị trí trung phong ở trận này. Nếu Paul Pogba không kịp trở lại, có khả năng Solskjaer sẽ phải cho cả cầu thủ 19 tuổi Tahith Chong vào sân.

MU lúc này vừa rệu rã lại vừa non nớt, làm sao có thể chống đỡ được hàng công đang có phong độ cao của Pháo thủ cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, ghi tới 11 bàn. Từ đầu mùa giải đến lúc này, Pháo thủ cũng đã cho thấy khả năng bắn phá khung thành đối phương tốt đến thế nào khi đã nã đến 19 bàn thắng sau 8 trận. Trận này, Arsenal sẽ vắng tiền đạo trụ cột Lacazette nhưng vẫn còn đó bộ đôi tiền đạo đẳng cấp Nicolas Pepe và Pierre-Emerick Aubameyang (đã ghi 13 bàn sau 13 lần đá chính gần nhất tại Premier League), người hâm mộ sẽ chờ xem các Pháo thủ đánh chiếm nhà hát.

Chú thích ảnh
Arsenal tự tin sẽ có được kết quả tốt trên sân của MU.

Ở trận lượt đi ngay trên sân Old Trafford, MU phải hai phen rượt đuổi tỉ số mới cầm chân được đối thủ. Còn khi đến làm khách trên sân Emirates ở trận lượt về, họ thua chóng vánh 0-2. Trận đấu này, HLV Unai Emery cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Solskjaer.

MU giờ đây bị khinh nhờn ngay tại sân nhà, liệu Pháo thủ có thể rền vang ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”?

Một chiến thắng sẽ giúp Arsenal giữ chân trong nhóm đá Champions League. Trong khi đó, 3 điểm là đủ để MU trở lại cuộc đua này. Ngược lại, nếu thất bại trước Arsenal ở trận đấu này, sẽ khiến cho các CĐV của MU có thêm một cái cớ để tiếp tục yêu cầu sa thải HLV Solskjaer.

Phát biểu trước trận:
“Mọi thứ đang rất khó khăn, nhưng chúng tôi thua rồi chúng tôi sẽ thắng. Các cầu thủ MU luôn có niềm tin vào bản thân và họ biết phải làm gì để đem chiến thắng trở lại. Những trận đấu với Arsenal luôn rất tuyệt vời cho các khán giả và cho chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu mở” - HLV Ole Solskjaer.

“MU đang gặp khó khăn nhưng họ luôn là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ phải thi đấu với một nỗ lực cao nhất nếu muốn có kết quả tốt ở Old Trafford. Chúng tôi biết đây là cơ hội rất lớn để chúng tôi có được 3 điểm” - HLV Unai Emery.

-Trong hơn 13 năm qua, dù MU có bất ổn đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không thể giành được chiến thắng trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

-“Nhà hát của những giấc mơ” chính là pháo đài mà Arsenal chỉ biết hòa và thua trong 12 lần gần nhất ghé thăm trên mặt trận.

 

Minh Đăng/Báo Tin tức