Cây bút thể thao Thái Lan, Bang Pakong đã đưa ra nhận định trước thềm chung kết bóng đá nam SEA Games 2025.
U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines để giành vé vào chung kết SEA Games 2025. Ảnh: TTXVN
U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam trên sân Rajamangala vào lúc 19 giờ 30 ngày 17/12. Trước thềm trận đấu, cây bút thể thao Thái Lan, Bang Pakong tiết lộ ông đã xem U22 Việt Nam thi đấu bán kết SEA Games 2025.
"Sau khi tận mắt theo dõi trọn vẹn màn trình diễn từ đầu đến cuối, tôi buộc phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam với rất nhiều cầu thủ mang họ Nguyễn đã thể hiện lối chơi vượt trội rõ ràng so với U22 Thái Lan", Bang Pakong thừa nhận.
"Dù U22 Việt Nam chỉ ghi hai bàn để thắng Philippines trong một trận đấu căng thẳng đến cuối, nhưng chất lượng tấn công của họ đã cải thiện rõ rệt so với hai trận vòng bảng, và tiến bộ thấy rõ", ông Bang Pakong nói tiếp.
Cây bút thể thao này sau đó so sánh với màn trình diễn của U22 Thái Lan: "Điều này trái ngược với đội U22 Thái Lan của chúng ta, khi thi đấu khá thận trọng trước Malaysia, chơi vừa đủ để đi tiếp vào chung kết. Những chuyện khác hãy để nói sau! Ngoài bàn thắng duy nhất từ cú đá phạt tuyệt đẹp của Yosakorn Burapha giúp chúng ta dẫn trước sớm, sau đó các cầu thủ Thái Lan không tạo ra thêm nhiều điểm nhấn khiến người hâm mộ thực sự ấn tượng".
"Nhiều cầu thủ tỏ ra nặng nề, phong độ thấp, khiến trận đấu thiếu sự mạch lạc và hấp dẫn như kỳ vọng. Thực tế, cầu thủ U22 Thái Lan đã được chơi hơn người, tạo lợi thế quân số, lẽ ra chúng ta phải kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nhưng càng về sau, đội lại bất ngờ để 10 cầu thủ Malaysia phản công nguy hiểm nhiều lần", cây bút thể thao Thái Lan bình luận.
"May mắn là thủ môn Sarawat Phosaman thi đấu điềm tĩnh, chắc chắn, không hoảng loạn theo các hậu vệ, nếu không chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm ngay trong vòng cấm. Màn trình diễn của U22 Thái Lan không đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ, nhưng rốt cuộc vẫn vào được trận tranh Huy chương Vàng (HCV)".
U22 Thái Lan chơi hơn người nhưng chỉ ghi 1 bàn vào lưới U22 Malaysia. Ảnh: FAT
Bang Pakong sau đó phân tích rằng U22 Thái Lan không có lực lượng tối ưu ở SEA Games 2025 do giải đấu không thuộc FIFA Days: "Thành thật mà nói, chúng ta phải rất thông cảm cho HLV Thawatchai Damrongongtrakul. Nhiệm vụ của ông là phải xoay xở nhân sự cho từng trận đấu để đạt kết quả tốt nhất, bởi đừng quên rằng SEA Games không diễn ra trong "FIFA Day".
Bang Pakong viết tiếp rằng nhiều cầu thủ U22 Thái Lan không có thể lực tốt ở giải lần này, một phần nguyên nhân tới từ việc họ phải vừa thi đấu cho CLB và đội U22 Thái Lan.
Bang Pakong cũng nhận định rằng U22 Việt Nam có nền tảng thể lực sung mãn hơn. "Có thể tin rằng HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik đang muốn làm nên lịch sử, cùng U22 Việt Nam giành HCV ở sân Rajamangala, giống như cách họ đã làm hồi đầu năm với đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi vô địch AFF Cup 2024 trước sự chứng kiến của CĐV Thái Lan. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói: "Trận đấu chưa kết thúc thì đừng vội kết luận".
Bang Pakong viết thêm: "Đúng là U22 Thái Lan đã chơi chưa tốt, màn trình diễn của chúng ta cũng không thật sự ấn tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta buộc phải tiếp tục thua U22 Việt Nam ngay trên sân nhà, phải không? Trận chung kết bóng đá SEA Games chỉ diễn ra trong một trận duy nhất theo thể thức loại trực tiếp, và trong một trận đấu như vậy, mọi chuyện đều có thể xảy ra".
"Đừng quên rằng trình độ bóng đá U22 - U23 trong khu vực ASEAN giữa các quốc gia là khá tương đồng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào "cái đầu", tức là công tác chuẩn bị chiến thuật, cách vận hành lối chơi và lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên", cây bút thể thao của Thái Lan nhấn mạnh.
Bang Pakong kết luận: "Tôi phải thừa nhận rằng trong thời gian qua, các cầu thủ U22 Việt Nam sung sức hơn và thể hiện tốt hơn chúng ta. Nhưng sau cùng, tôi vẫn xin đưa ra một dự đoán dứt khoát, không ngại sai, rằng HCV SEA Games năm nay sẽ phải ở lại Thái Lan".