09:16 17/09/2012

Ngụy trang ... trong thành phố

Nghệ sĩ hóa trang Carolyn Roper ở Anh đã thể hiện tài năng của mình khi hóa trang làm cho con người hòa lẫn với cuộc sống thành phố.

Nghệ sĩ hóa trang Carolyn Roper ở Anh đã thể hiện tài năng của mình khi hóa trang làm cho con người hòa lẫn với cuộc sống thành phố.

 

Hành khách đi xe buýt giật mình khi phát hiện ra cuối xe có một người ngồi. Thân mình, ngực, đùi của hành khách này được vẽ màu sơn y hệt màu ghế xe buýt. Đôi chân phủ màu đen xám, hòa lẫn với nền xe buýt, cổ và đầu màu xám nhạt trông như màu cửa sổ.

 

 
 

Trong “tác phẩm” này, nghệ sĩ Roper đã vẽ người mẫu hòa với một chiếc taxi ở London. Người này được sơn đen từ đầu đến chân với độ sáng tối khác nhau.

 

 
 

Tác phẩm ngụy trang sặc sỡ nhất là một người nằm trên quầy bán rau quả đủ màu sắc. Đầu người mẫu được phủ sơn tím, hòa lẫn với đống hành tây. Các bộ phận khác được sơn da cam, đỏ và xanh để trộn với màu của bí ngô, cà chua, cải bắp.

 

 
 

Người mua hàng giật mình khi thấy "rau quả" trên quầy động đậy.

 

 
 

Nghệ sĩ Roper chuẩn bị cho tác phẩm ngụy trang tại quầy rau quả.

  

 

Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương (St)