05:15 04/05/2012

Nguy hiểm từ chiếc đinh ghim

Chiều 25/4, do bất cẩn ở nhà trẻ, cháu Đỗ Văn Trọng 6 tuổi, con chị Mạc Thị Ngoan, địa chỉ tại thôn Bảo Thái, xã Tân Hưng – TP Hải Dương đã bị đinh ghim tường lọt vào đường hô hấp.

Chiều 25/4, do bất cẩn ở nhà trẻ, cháu Đỗ Văn Trọng 6 tuổi, con chị Mạc Thị Ngoan, địa chỉ tại thôn Bảo Thái, xã Tân Hưng – TP Hải Dương đã bị đinh ghim tường lọt vào đường hô hấp.

Sau tai nạn, trẻ ho sặc sụa, khạc ra máu, nôn nhiều, khó thở và được sơ cứu tại một bệnh viện ở Hải Dương; sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi chụp X – quang cho bệnh nhi, các bác sĩ xác định có đinh ghim nằm sâu trong phế quản.


Chiếc đinh ghim nằm sâu trong phế quản qua hình chụp X-quang.



Thời điểm phát hiện chiếc đinh ghim trong phế quản bệnh nhi là vào nửa đêm, nhưng nhóm nội soi phế quản do Bs Lê Thanh Chương làm trưởng nhóm đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện để tiến hành ca phẫu thuật nội soi. Sau 15 phút, kíp nội soi đã lấy ra một đinh ghim bằng sắt dài 2 cm, đế nhựa loại để gim giấy nằm trong phế quản gốc phải, hướng về phía tim.


Dị vật sau khi được lấy ra khỏi phế quản bệnh nhân.



Rất may chiếc đinh được lấy ra kịp thời nên đã không nguy hại đến tính mạng của cháu bé. Đây là bài học cho bố mẹ và thầy cô trong việc trông giữ trẻ hàng ngày.

Trần Văn Học