01:22 23/01/2018

Người Việt tại Séc: Tự hào hai tiếng Việt Nam!

Chiều 23/1, trận thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Qatar trong trận bán kết Giải Vô địch U23 châu Á khiến cộng đồng người Việt ở CH Séc hân hoan và tự hào khôn tả. Nhiều người đồng thanh cất lên lời ca: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước, mây trời lòng ta mê say…”.

Người Việt tại Séc với tinh thần “tự hào hai tiếng Việt Nam”. Ảnh: Quang Dũng.

Phải có mặt tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha trong giây phút cầu thủ số 17 của Việt Nam đá quả bóng gọn gàng vào lưới của đội Qatar trong lượt đá luân lựu 11m cuối cùng mới cảm nhận hết sự thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”. Tiếng hò reo, những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt, những gương mặt hân hoan… khiến cho một trận bóng đá vượt xa khỏi một sự kiện thể thao thông thường.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, không giấu được nỗi xúc động. Ông tâm sự với phóng viên TTXVN rằng lâu lắm rồi bà con mới có dịp “bung tỏa” cảm xúc của mình một cách trọn vẹn như thế. Như thể ngoài kia đang rực rỡ ánh nắng chứ không phải băng tuyết lạnh lẽo. Như thể không có chuyện hàng họ ế ẩm, vật giá leo thang. Như thể không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền… Trái bóng có sức hút kỳ diệu, trái bóng còn có sự liên kết cộng đồng hiếm có.


Anh Mai Xuân Miền, doanh nhân ở TTTM Sapa, chia sẻ: “Gia đình tôi, bạn bè tôi và tôi nghĩ là tất cả bà con mình ở Sapa, ở Praha và trên toàn đất nước Séc sẽ nhớ mãi trận bóng đá hôm nay. Nói đúng hơn là những cảm xúc, những kịch tích của trận đấu hôm nay sẽ in đậm trong ký ức của mỗi người Việt, dù ở trong hay ở ngoài nước. Nói một cách văn vẻ là tôi thấy yệu đời, yêu người, yêu đất nước mình quá đỗi, tự hào quá đỗi”.


Chính trong những giây phút thăng hoa đó, anh Miền nảy ra ý tưởng mượn hội trường của nhà hàng Đông Đô, thuê màn hình tivi cực lớn để mời khoảng 500 - 600 người hâm mộ cùng thưởng thức trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/1. Anh nói rằng anh không hề nghĩ về khoản chi phí nặng hay nhẹ, công sức bỏ ra nhiều hay ít mà chỉ mong muốn cộng đồng gắn kết hơn qua việc sát cánh bên nhau cổ vũ đội nhà.


Không khí tưng bừng ở Việt Nam được bà con ở Séc cập nhật thường xuyên qua báo chí và các mạng xã hội khiến tâm trạng háo hức càng háo hức hơn. Chị Liên, chị Oanh, chị Thu, chị Nguyệt… trong CLB Phụ nữ Hải Dương có cách riêng để đánh dấu thắng lợi của đội tuyển U23 Việt Nam. Vào tối 26/1, trước khi diễn ra trận chung kết của Giải Vô địch U23 châu Á, chị em sẽ tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng nhưng không kém phần sôi nổi. Những tiết mục văn nghệ ngợi ca quê hương, đất nước lại có dịp vang lên hào hùng…


Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)