02:12 10/02/2021

Người Việt tại Lào giúp nhau vượt qua nỗi nhớ quê hương, cùng hướng về Tổ quốc

Xa quê nhiều năm nhưng với những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào, quê hương luôn là nơi để mọi con dân Việt hướng về, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh
Chị Hương (vợ a Nam) cắm một lọ hoa dơn - loại hoa người Việt hay dùng trang trí nhà cửa mỗi dịp đón Tết. Ảnh: Phạm Kiên

Năm nay, do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nên rất nhiều gia đình người Việt tại Lào không thể trở về nước đón Tết. Để giúp nhau nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê hương, nhiều gia đình đã tập trung cùng gói bánh chưng, tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền của Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, tuy trời mưa to và thời thiết hơi se lạnh, nhưng nhiều gia đình người Việt tại thủ đô Viêng Chăn đã tập trung tại nhà anh Đỗ Văn Nam để cùng nhau chuẩn bị các công đoạn gói bánh chưng. Người rửa lá dong, người tước lạt, người nắm nhân đỗ, người ướp thịt… Trong không khí tươi vui, rộn ràng ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và háo hức bởi với mỗi người dân Việt Nam, bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết sum họp và đoàn viên.

Đã 11 năm sang làm ăn, sinh sống tại Lào, đây là năm đầu tiên gia đình anh Đỗ Văn Nam không về quê ăn Tết. Nhận thấy rất nhiều gia đình cũng cùng cảnh ngộ như mình, anh bàn với vợ rủ mọi người đến nhà cùng tổ chức gói bánh chưng và chuẩn bị Tết để giúp nhau vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương.

Vừa chuyện trò vui vẻ cùng mọi người, vừa nhanh tay buộc lạt cho chiếc bánh chưng vừa hoàn thành, anh Nam cho biết mọi năm về Việt Nam, gia đình anh đều quây quần bên nhau gói bánh chưng ngày Tết rất vui vẻ và đầm ấm. Tuy nhiên, năm nay, do dịch COVID-19, nên gia đình anh và nhiều gia đình khác đều không về Việt Nam đón Tết được. Chính vì vậy, mọi người đến đây tập trung cùng gói bánh chưng để nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà, đồng thời giúp những người con xa quê được sum vầy, vui vẻ đón mùa Xuân mới.

Cũng như gia đình anh Nam, dù đã sang Lào sinh sống nhiều năm, nhưng năm nào gia đình chị Tâm và chị Yến cũng đều gác lại mọi việc để về quê hưởng không khí Tết cổ truyền dân tộc. Năm nay không thể về Việt Nam, vì vậy, các chị rất vui khi có cơ hội được tham gia gói bánh chưng, được ôn lại những kỷ niệm thời thời thơ ấu và quan trọng hơn là để được “nương tựa vào nhau”, cùng giúp nhau vượt qua nỗi nhớ gia đình, quê hương và tổ quốc.

Cùng mọi người ôn lại những kỷ niệm đón Tết tại quê hương, chị Vũ Thị Tâm không khỏi xúc động chia sẻ chị đã sống ở Lào 15 năm. Năm nay, dù không được về Việt Nam đón Tết cùng gia đình như mọi năm nhưng chị rất vui và cảm thấy ấm áp khi được cùng các gia đình người Việt tập trung gói bánh chưng để ôn lại những kỷ niệm xa xưa và hưởng không khí Tết cổ truyền để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Đến từ rất sớm, chị Yến hào hứng cùng mọi người rửa lá dong và chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh chưng. Cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống và làm việc tại Lào, chị Trần Thị Yến năm nào cũng về Việt Nam đón Tết cùng bố mẹ. Năm nay ở lại Lào đón Tết, với chị Yến, hoạt động cộng đồng cùng nhau gói bánh chưng, cùng nhau đón Tết đã giúp chị vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình ở Việt Nam trong những ngày giáp Tết Nguyên đán này.

Chú thích ảnh
 Mọi người cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đầm ấm trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Kiên

Tuy không được sum vầy, đón Tết tại quê nhà nhưng trong trái tim những người con xa xứ luôn hướng về quê hương bằng tất cả tình yêu với gia đình và tổ quốc. Ai cũng mong rằng đại dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng được kiểm soát để sớm được về quê hương, được quây quần bên gia đình, bè bạn và được thăm thú những danh lam thắng cảnh của đất nước thân yêu.

Phạm Kiên - Thu Phương (Phóng viên TTXVN tại Lào)