Đây này núi, kia là biển. Núi cha, núi mẹ, sông biển quê hương. Con đường dài mãi cũng tới ngày người con vĩ đại của cả một dân tộc tìm về chốn dừng chân.
Đây này núi, kia là biển. Núi cha, núi mẹ, sông biển quê hương. Con đường dài mãi cũng tới ngày người con vĩ đại của cả một dân tộc tìm về chốn dừng chân. Hôm nay, người dân Việt Nam nghẹn ngào trong thương tiếc, nhưng này sông, này núi, này biển trời Việt Nam dang tay đón Người về, Người về thật rồi, đất mẹ ơi!
Trong tâm thế những người đón vị tướng của toàn dân về với đất mẹ, hàng vạn người con khắp quê hương Quảng Bình và các địa phương trong cả nước tập trung tại đây như nén đau thương, giữ chặt những giọt nước mắt lại trong một ngày 13/10 trọng đại. Bởi thế chăng mà đất trời sau những ngày mưa rả rích cũng nín lặng cho một ngày thinh không trong trẻo dường ấy.
Chẳng phải mới có tự hôm nay, lòng người Quảng Bình đã mong mỏi đón Người suốt từ một tuần liền như thế. Kể từ khi được tin người trút hơi thở cuối cùng, làng An Xá, xã Lộc Thủy - quê hương Đại tướng đón những cái nín lòng nấc nghẹn, những giọt nước mắt vỡ òa hòa trong nhớ tiếc. Nên sáng nay, khắp từ thành phố Đồng Hới cho tới khu vực sân bay, dọc hai bên ven đường Quốc lộ 1A cho tới đoạn qua địa phận huyện Bố Trạch và Quảng Trạch kéo dài tới nơi yên nghỉ của Đại tướng là Vũng Chùa-Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch chật kín những người dân chờ đón linh cữu Đại tướng.
Hoàn tất những nghi lễ đón Đại tướng tại sân bay Đồng Hới, 12 giờ 35 phút, đoàn xe chở Đại tướng từ từ lăn bánh hướng về Vũng Chùa-Đảo Yến. Dòng người mới như chợt bừng tỉnh. Vị Đại tướng cả một đời vẫn một màu quân phục giản dị, khi nào cũng nhớ đến những bữa cơm bình dị của quê hương đã sắp về với lòng đất mẹ, mảnh đất giao hòa giữa núi và biển là nơi Người yên giấc ngàn thu. Cảm xúc vỡ òa, hàng vạn người òa lên nức nở, xe nối xe, hàng nối hàng đã kín con đường về Vũng Chùa-Đảo Yến suốt hàng chục cây số tự lúc nào.
Khi tiếng chuông của ngôi chùa nhỏ vang lên cũng là lúc linh cữu của Người được đưa về đất mẹ. Vị đại tướng của lòng dân thanh thản về với quê hương khi xung quanh ông là nhân dân, vĩnh biệt ông cũng là hàng vạn những người dân, người đồng chí. Và hàng triệu triệu tấm lòng người dân trên khắp cả nước cũng đang theo ông. Người đi, cả đất nước chìm trong nước mắt dâng.
Cho đến ngày hôm nay, những gì mà triệu triệu người dân Việt Nam, bạn bè nước ngoài và cả thế giới dành cho ông minh chứng cho sự bất tử của vị tướng với tấm lòng luôn như câu hát “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh”.
Giờ phút này, nhiều nơi trên khắp mảnh đất hình chữ S, những thế hệ thanh niên đang cùng thắp lên muôn vàn ngọn nến để tiễn biệt vị Tướng mà vận mệnh dân tộc đã lựa chọn. Những ngọn lửa của lòng nhiệt huyết từ Người đang lan tỏa thật lâu bền.
Có dân là có tất cả, về với dân để gần cả dân tộc. Nay Người đã về thật rồi, đất mẹ ơi!
Lê Sơn