“Tôi muốn trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại…”, đó là điều anh Sùng Mạnh Hùng (sinh năm 1992, dân tộc Mông), tuyên truyền viên Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, luôn tâm niệm khi nói về hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương.
Khi màn đêm buông xuống những dãy núi đá, không gian phố cổ Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) lại bừng sáng bởi âm nhạc, tiếng khèn Mông và những tiếng cười rộn rã. Dưới ánh đèn vàng lập loè, du khách trong nước và quốc tế nắm tay nhau hòa vào các điệu múa, điệu khiêu vũ cùng người dân địa phương.
Giữa không khí sôi động ấy, anh Sùng Mạnh Hùng luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, nhiệt huyết hướng dẫn từng điệu nhảy, giới thiệu từng nét văn hóa truyền thống và kết nối mọi người bằng sự chân thành, cởi mở… Phía sau những đêm giao lưu ngập tràn cảm xúc đó là khát vọng bền bỉ của chàng trai người Mông trong hành trình đưa văn hóa quê hương đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
Anh Sùng Mạnh Hùng, tuyên truyền viên Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, vinh dự khi tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, anh Sùng Mạnh Hùng hiểu rằng mỗi điệu khèn, phiên chợ, lễ hội, hay nếp nhà… nơi cao nguyên đều là những giá trị văn hóa quý giá cần được gìn giữ. Nhưng với anh, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trong khuôn khổ cũ, mà phải biết làm cho văn hóa sống cùng hơi thở của thời đại.
“Tôi luôn mong có thể giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Đồng Văn đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Muốn làm được điều đó, văn hóa cũng cần được làm mới một cách phù hợp, trở nên gần gũi, sinh động hơn nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt truyền thống. Có như vậy mới thu hút được nhiều người tìm đến và yêu mến quê hương mình…”, anh Hùng chia sẻ.
Là người trẻ lớn lên trong thời đại số, anh lựa chọn mạng xã hội làm cánh cửa đưa hình ảnh quê hương vươn xa. Trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube…, những thước phim ngắn do anh thực hiện ghi lại đời sống bình dị, cảnh sắc thiên nhiên và con người Đồng Văn. Những video mộc mạc, chân thành đã chạm đến cảm xúc của hàng nghìn, hàng triệu người xem.
Những video ngắn anh Hùng thực hiện, thu hút hàng nghìn, hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Đặc biệt, những thước phim ghi lại những phút giây hạnh phúc, hòa mình cùng du khách trong những điệu nhảy giữa phố cổ Đồng Văn khiến nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và động viên chàng trai trẻ.
Có người viết: “Hãy giữ và phát huy những việc làm tốt đẹp của em. Đây là một cách quảng bá cho du lịch Hà Giang (cũ) nói riêng và Việt Nam nói chung, để bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn. Một lời từ trái tim. Ngưỡng mộ và cảm ơn em Hùng”.
Một tài khoản khác chia sẻ: “Một gương mặt tiêu biểu đại diện cho tỉnh đoàn Tuyên Quang vừa đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội, về là bắt tay vào việc ngay không ngừng nghỉ. Thật tuyệt vời giữa cao nguyên núi đá hiện diện một chàng trai dân tộc Mông hồn nhiên, vui tính và đầy nhiệt huyết đã đem hết lòng đam mê cháy bỏng…”.
Không ít bình luận cho rằng, với Hùng và những người tìm đến Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), âm nhạc và những điệu nhảy đã trở thành “ngôn ngữ chung” đầy cuốn hút, xóa nhòa mọi khoảng cách. Nhiều người bày tỏ mong muốn một ngày được đặt chân đến Đồng Văn chỉ để trực tiếp hòa mình vào không khí ấy: “Có dịp tôi nhất định sẽ đến nơi đây”.
Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình đã đúc kết: “Có hai thứ không cần ngôn ngữ để gắn kết con người với nhau, đó là bóng đá và âm nhạc. Không phân biệt màu da, quốc tịch hay vùng miền”. Có lẽ, đó cũng chính là điều mà chàng trai Sùng Mạnh Hùng đang góp phần tạo nên…
Anh Sùng Mạnh Hùng vui mừng chụp ảnh kỷ niệm cùng các du khách quốc tế khi ghé thăm, trải nghiệm văn hoá tại phố cổ Đồng Văn.
Theo anh Sùng Mạnh Hùng, mạng xã hội là phương thức quảng bá nhanh, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất hiện nay. Anh tin rằng chính những hình ảnh chân thực ấy đã góp phần đưa Đồng Văn đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Minh chứng rõ nhất là những dịp lễ, Tết, hay ngay trong mùa du lịch hiện tại, lượng du khách đến Đồng Văn ngày càng đông để trải nghiệm cảnh sắc, văn hóa và cuộc sống của đồng bào nơi đây.
Tuy nhiên, hành trình đưa văn hóa vùng cao lên không gian số cũng không ít trở ngại. Nhiều thôn, bản vẫn chưa có sóng internet ổn định, khiến việc phát trực tiếp hay cập nhật các hoạt động văn hóa gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế còn hạn chế, trình độ dân trí chưa đồng đều, rào cản về ngôn ngữ, nhận thức và điều kiện học tập vẫn là những thách thức lớn đối với thanh niên vùng cao.
“Tôi luôn mong các bạn trẻ ở quê hương mình mạnh dạn phát huy tiềm năng, tận dụng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển bản thân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…”, anh Hùng nói.
Anh Hùng luôn mong muốn quảng bá, giới thiệu văn hoá, du lịch địa phương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Trong câu chuyện của mình, anh Hùng không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến vùng đất quê hương. Theo anh, thiên nhiên đã ban tặng cho Đồng Văn cao nguyên đá kỳ vĩ cùng hệ thống danh lam thắng cảnh, di tích và các giá trị địa chất đặc sắc. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng, các hoạt động văn hóa cộng đồng đang trở thành điểm nhấn hấp dẫn, tạo nên sức hút riêng đối với du khách quốc tế.
“Mỗi khi đến Đồng Văn, nhiều du khách đều bày tỏ sự bất ngờ. Họ nói nơi đây rất sôi động, đất nước Việt Nam thật đẹp, con người thân thiện và ai trên thế giới cũng nên một lần đến với Đồng Văn, đến với Việt Nam”, anh Hùng kể.
Dẫu vậy, điều khiến người thanh niên dân tộc Mông trăn trở nhất vẫn là câu chuyện sinh kế của thanh niên vùng cao. Bởi, cơ hội việc làm tại địa phương còn ít, khiến nhiều bạn trẻ phải rời quê hương đến các thành phố lớn để mưu sinh. Anh Hùng mong sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên miền núi, không chỉ tạo việc làm, mà còn đồng hành trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Là một đoàn viên thanh niên, Hùng cho rằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn là nguồn động lực rất lớn. Nhưng hơn hết, chính mỗi người trẻ phải chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao tri thức, không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể đóng góp cho quê hương.
“Thanh niên vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng nếu mỗi người đều nỗ lực vươn lên, biết gìn giữ bản sắc và mạnh dạn hội nhập, chúng tôi hoàn toàn có thể đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước…”, anh Sùng Mạnh Hùng tin tưởng.