06:09 25/06/2026

Người thanh niên ‘xây hạnh phúc’ nơi biên cương

Từ những chuyến băng rừng vận chuyển vật liệu đến những ngày ăn ở giữa núi sâu để dựng nhà cho người nghèo, anh Hiên Cuôn (Bí thư Chi đoàn thôn 49A, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng) đã cùng các thanh niên địa phương xây dựng hơn chục mái ấm cho bà con vùng biên, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và góp sức thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình nơi biên cương Tổ quốc.

Ở xã biên giới Đắc Pring (TP Đà Nẵng), nơi cuộc sống của nhiều hộ dân vẫn còn bộn bề khó khăn, “cái tên” Hiên Cuôn đã trở nên quen thuộc với bà con mỗi khi nhắc đến những ngôi nhà tình thương. Là Bí thư Chi đoàn thôn 49A, chàng trai dân tộc Giẻ Triêng không chỉ năng nổ trong công tác Đoàn, mà còn cùng các thanh niên địa phương dựng xây hơn chục mái ấm cho người nghèo. Điều đặc biệt là nhiều căn nhà được xây nên từ chính công sức lao động, tiền công tích góp và tấm lòng sẻ chia của những người trẻ nơi vùng biên.

Anh Hiên Cuôn khiêm tốn nói, những việc mình làm chỉ là những đóng góp nhỏ bé cho cộng đồng. Bằng sự tận tâm và tinh thần sẻ chia, anh đã cùng nhiều thanh niên địa phương xây dựng hàng chục mái ấm cho những hộ gia đình khó khăn nơi vùng biên.

“Tôi chỉ làm những việc nhỏ như giúp bà con kè đất, xây nhà, cán nền… Khi thấy mình làm được, bà con tin tưởng hơn. Từ đó, tôi có cơ hội tham gia xây dựng thêm nhiều ngôi nhà tình thương, góp phần hỗ trợ người dân nơi mình sinh sống và làm việc”, anh Hiên Cuôn chia sẻ.

Nhớ lại một công trình nhà tình thương tại cụm dân cư vùng Pê Ta Boót, anh kể, Huyện Đoàn trước đây đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng cho một hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Chủ nhà là anh Giống, một người dân tộc thiểu số nuôi con một mình trong hoàn cảnh thiếu thốn.

Khi đó, Huyện Đoàn đã huy động lực lượng nỗ lực vận chuyển vật liệu lên khu vực xây dựng. Với kinh nghiệm nghề xây, anh Hiên Cuôn được giao trực tiếp hỗ trợ thi công. Sau nhiều lần băng rừng, vượt dốc, anh cùng các đoàn viên đã hoàn thành căn nhà gần 50m², giúp gia đình anh Giống có nơi ở kiên cố.

Chú thích ảnh
 Anh Hiên Cuôn, Bí thư Chi đoàn thôn 49A, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, bên cạnh công việc xây dựng, anh Hiên Cuôn vẫn nhận thi công cho các hộ có điều kiện kinh tế, sau đó trích một phần thu nhập để hỗ trợ những gia đình khó khăn. “Gia đình nào có điều kiện thuê mình làm thì mình lấy tiền công, trả cho anh em thợ một phần, phần còn lại dành để gây quỹ hỗ trợ bà con. Có hộ thiếu 10-20 bao xi măng hay thiếu vật tư xây dựng, mình sẵn sàng đóng góp thêm. Không chỉ vật liệu, bất cứ việc gì có thể giúp được, tôi đều cố gắng hỗ trợ”, anh Cuôn bộc bạch.

Nhớ lại hành trình ý nghĩa, anh Hiên Cuôn không quên những tháng ngày cùng vợ và các thành viên trong “biệt đội xây nhà 0 đồng” rong ruổi khắp vùng biên. Đường đến các bản làng chỉ là những lối mòn nhỏ hẹp, càng đi càng xa khu dân cư, nhiều nơi không có sóng điện thoại. Khi đó, cả nhóm mang theo ít lương thực, ăn măng rừng, ngọn bí, lá sắn chấm muối ớt, ngủ võng giữa rừng, chịu cảnh muỗi đốt, vắt cắn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc…

Hiện anh đang duy trì hai đội thợ với khoảng 20 thanh niên địa phương. Nhiều bạn trẻ tìm đến xin tham gia vừa để có thêm thu nhập, vừa được góp sức giúp đỡ cộng đồng.

“Tôi luôn nói với các bạn rằng làm công cho tôi thu nhập không cao. Anh trả “bèo lắm” nhưng vừa có việc làm, vừa giúp được bà con. Nhiều người nghe vậy vẫn sẵn sàng tham gia…”, anh Cuôn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Anh Hiên Cuôn cùng "biết đội xây nhà" đồng hành cùng nhau xây dựng nhiều mái ấm hạnh phúc cho bà con vùng cao.

Đến nay, anh Hiên Cuôn cùng các đội thợ đã góp công xây dựng hơn chục ngôi nhà cho các hộ gia đình khó khăn. Với anh, điều quý giá nhất là niềm vui khi nhìn thấy người dân có được mái ấm vững chãi để an cư.

“Nhìn bà con hạnh phúc khi có nhà mới, chúng tôi cảm thấy mãn nguyện vì công sức mình bỏ ra là xứng đáng. ‘Thù lao’ lớn nhất mà chúng tôi nhận được chính là những nụ cười của họ”, anh Cuôn bộc bạch.

Trong thời gian tới, anh Hiên Cuôn cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với những công việc thiện nguyện vì cộng đồng, đồng thời lan tỏa sự yêu thương, tinh thần tương thân tương ái đến thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Anh Hiên Cuôn mong rằng, Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên. 

Từ thực tiễn tại địa phương, anh Cuôn mong muốn các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân ở các vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước. Bởi vẫn còn nhiều nơi đời sống người dân hết sức thiếu thốn, thậm chí chưa có điện phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh đó, anh cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Phần lớn thanh niên ở địa phương chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thuê. Tôi mong các bạn được học nghề, có việc làm ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình, không phải rời quê hương đi làm ăn xa”, anh Cuôn trải lòng.

Qua những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa, anh Hiên Cuôn đang góp phần thắp lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa cộng đồng nơi vùng biên còn nhiều gian khó. Mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống, mà còn là minh chứng cho sức trẻ dám nghĩ, dám làm, sống có trách nhiệm với quê hương. 

Với anh Hiên Cuôn, hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của bà con khi bước vào ngôi nhà mới. Chính những nụ cười ấy đang tiếp thêm động lực để người Bí thư Chi đoàn dân tộc Giẻ Triêng tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng cống hiến cho thế hệ thanh niên…

Hồng Phượng - Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc