07:18 15/07/2026

Người phụ nữ dựng 'Nhà Xanh' cưu mang 150 chú chó bị bỏ rơi

Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh gần một giờ chạy xe, "Nhà Xanh" ở xã Đông Thạnh là mái nhà của khoảng 150 chú chó bị bỏ rơi, bệnh tật và mang thương tật. Từ quyết định cứu năm chú chó trong một ngày mưa năm 2020, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (36 tuổi) cùng chồng đã gây dựng nơi đây thành điểm cưu mang những chú chó kém may mắn.

Mỗi ngày bắt đầu từ tiếng chó sủa

Con đường dẫn vào "Nhà Xanh" nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh ở xã Đông Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Cánh cổng vừa mở,  tiếng chó sủa vang lên khắp khuôn viên. Trái với hình dung của nhiều người về một trại cứu hộ đông đúc và lộn xộn, khuôn viên nơi đây được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ với nhiều khu vực riêng biệt.

Khoảng 150 chú chó được chia thành nhiều khu theo tình trạng sức khỏe để thuận tiện chăm sóc. Từ chó con, chó già đến chó bệnh nặng, chó liệt, hay những chú chó đã hồi phục và chờ được nhận nuôi đều có khu vực riêng với khoảng sân nhỏ để chạy nhảy, phơi nắng.

Chú thích ảnh
Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh gần một giờ chạy xe, "Nhà Xanh" nằm bên cánh đồng rau ở xã Đông Thạnh, nơi đang cưu mang khoảng 150 chú chó bị bỏ rơi.

Ở một góc sân, vài chú chó mang chiếc xe lăn nhỏ vẫn thoăn thoắt chạy theo nhau, trong khi những chú chó già nằm lim dim dưới nắng sớm. Giữa khoảng sân, chiếc loa nhỏ vẫn đều đặn phát những bản nhạc nhẹ mỗi buổi sáng. Chị Ngân cho biết, đó là thói quen mà chồng chị duy trì nhiều năm nay. "Anh ấy bảo tụi nhỏ từng chịu nhiều tổn thương nên mở nhạc cho các bé thư giãn, tạo cảm giác an toàn và tập cho các bé ngủ trên giường", chị nói.

Buổi sáng ở "Nhà Xanh", chị Ngân lo chuẩn bị thức ăn và thuốc cho những chú chó bệnh, còn anh Tú, chồng chị lại tất bật dọn dẹp chuồng trại, thay nước và vệ sinh từng khu nuôi. Công việc tưởng đơn giản nhưng chỉ riêng việc làm sạch nơi ở của gần 150 chú chó cũng đã mất gần cả buổi sáng.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, người sáng lập "Nhà Xanh" để chăm sóc, cứu hộ những chú chó bị bỏ rơi và mang thương tật.
Chú thích ảnh
Những chú chó bị liệt, mang thương tật được hỗ trợ xe lăn để thuận tiện di chuyển.

"Từng chịu nhiều tổn thương, có nhiều bé phải mất cả năm mới cho mình chạm vào người. Tụi nhỏ vẫn còn sợ con người nên mình phải kiên nhẫn chăm sóc, yêu thương để các bé học cách tin tưởng trở lại", anh Tú chia sẻ.

Với những chú chó khỏe mạnh, việc chăm sóc có phần đơn giản hơn. Nhưng những con bị liệt, đa chấn thương hoặc không còn khả năng tự ăn uống lại cần được theo dõi gần như suốt cả ngày. Có những chú chó phải ăn bằng xi lanh, uống thuốc đúng giờ; có những con không thể tự đi vệ sinh nên phải được hỗ trợ từng chút một. Những ngày có ca bệnh nặng, hai vợ chồng thay nhau thức đêm, vài giờ lại dậy cho uống thuốc hoặc bơm thức ăn.

Chú thích ảnh
Anh Tú, chồng chị Nguyễn Thị Kim Ngân, dọn dẹp, vệ sinh chuồng nuôi. Đây là công việc hằng ngày để chăm sóc khoảng 150 chú chó.

Để chăm sóc số lượng lớn chó cứu hộ, vợ chồng chị Ngân tự xây dựng cách quản lý riêng. Mỗi con đều có một chiếc tô thức ăn để tránh tranh giành, đồng thời thuận tiện theo dõi khẩu phần. Trước mỗi bữa ăn, hơn 150 chiếc tô được xếp kín khu bếp rồi lần lượt chia thức ăn theo tình trạng sức khỏe của từng con.

Khối lượng công việc lớn đến mức hai vợ chồng nhiều lần thuê người phụ nhưng không ai gắn bó được lâu. "Công việc này phải thật sự kiên nhẫn. Có nhiều bé bị tổn thương tâm lý, nhiều bé không tự ăn được, phải bơm từng bữa. Không phải ai cũng chịu được nên cuối cùng chỉ còn hai vợ chồng cố gắng làm", chị Ngân chia sẻ.

Những ngày công việc quá tải, mẹ chị Ngân cũng có mặt từ sáng sớm để phụ chăm sóc đàn chó. Bà Thu có mặt từ sáng sớm để sơ chế thịt, nấu cơm và chuẩn bị thức ăn cho đàn chó. Mỗi ngày, bà phải nấu đến 5 nồi cơm cỡ lớn, chia hơn 150 phần ăn trước khi cùng các con thu dọn, rửa từng chiếc tô.

"Trước kia tôi không biết con gái làm việc này, nó giấu không cho tôi biết, sau này biết thấy con mình làm việc tốt thì tôi rất ủng hộ. Tôi cũng thương các bé lắm, thấy bị chủ bỏ, đi lang thang tội quá nên mình lên phụ giúp được gì thì giúp", bà Thu bộc bạch.

Chú thích ảnh
Bà Thu hằng ngày phụ giúp con gái chuẩn bị thức ăn cho những chú chó được cưu mang.

Không bỏ cuộc khi vẫn còn hy vọng

Nhìn "Nhà Xanh" hôm nay với khoảng 150 chú chó được chăm sóc mỗi ngày, thật khó nghĩ mọi chuyện lại bắt đầu từ năm chú chó được chị Ngân cứu trong một ngày mưa năm 2020. Đúng vào ngày sinh nhật, trên đường đi chị tình cờ bắt gặp một người đang chở năm chú chó đến lò mổ giữa cơn mưa lớn. Không đắn đo, chị dùng toàn bộ số tiền mang theo để chuộc cả năm con rồi nhờ bạn bè, người thân nhận nuôi.

Thời điểm ấy, vợ chồng chị đang trải qua quãng thời gian nhiều áp lực vì hiếm muộn. Hai lần mang thai nhưng đều sẩy thai khiến chị suy sụp. “Hai tháng sau khi cứu năm chú chó ấy, tôi mang thai tự nhiên. Với tôi, đó là một cơ duyên để tiếp tục đồng hành cùng những chú chó kém may mắn", chị Ngân chia sẻ.

Từ vài trường hợp cứu hộ ban đầu, chị bắt đầu nhận thêm những chú chó bị bỏ rơi, chó già, chó gặp tai nạn rồi tìm chủ mới cho chúng. Càng cứu hộ, số trường hợp cần chăm sóc càng nhiều, trong đó có không ít chú chó mang thương tật hoặc mắc bệnh nặng mà nhiều người ngần ngại tiếp nhận.

Chú thích ảnh
Buổi sáng, những chú chó được phơi nắng và nghe những bản nhạc nhẹ tại các khu vực chăm sóc riêng.
Chú thích ảnh
Sau thời gian được chăm sóc, nhiều chú chó từng bị bỏ rơi đã dần hồi phục sức khỏe và trở nên thân thiện hơn với con người.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2024 khi chị gặp chú chó mang tên Côn Đảo. Bị đánh gãy cả hàm trên lẫn hàm dưới, chú chó được đưa từ Côn Đảo về TP Hồ Chí Minh trong tình trạng rất nặng. Bác sĩ nhận định Côn Đảo chỉ còn sống được khoảng một tháng do chấn thương quá nặng. Không muốn bỏ cuộc, chị Ngân quyết định thuê một khu đất riêng để tiện chăm sóc đặc biệt cho Côn Đảo và những trường hợp tương tự.

Tháng 4/2024, "Nhà Xanh" chính thức ra đời. Từ đó, nơi này không chỉ tiếp nhận những chú chó bị bỏ rơi mà còn trở thành địa chỉ của nhiều trường hợp bị tai nạn, bệnh nặng hoặc mang thương tật cần được chăm sóc lâu dài.

Chị kể, không ít lần bác sĩ hoặc người đưa chó đến xin cứu hộ khuyên nên trợ tử vì thương con vật phải chịu đau đớn. Nhưng chị luôn chọn cách cố gắng đến cùng. "Chỉ cần còn 1% hy vọng thì tôi vẫn sẽ cố gắng cứu đến cùng. Sau này nếu kết quả không như mong muốn, tôi cũng không phải hối hận vì đã bỏ cuộc quá sớm", chị nói.

Chú thích ảnh
Ngoài việc chăm sóc hằng ngày, chị Ngân dành thời gian vuốt ve, chơi đùa cùng những chú chó.
Chú thích ảnh
Đến giờ ăn, khu vực chăm sóc trở nên nhộn nhịp khi mỗi chú chó được chia khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Hy Vọng là một trong những trường hợp khiến chị nhớ nhất. Khi được đưa đến "Nhà Xanh", chú chó bị gãy xương hàm, đa chấn thương sau tai nạn. Có người khuyên nên tiêm nhân đạo vì khả năng hồi phục rất thấp, nhưng chị vẫn quyết định nhận về chăm sóc.

Suốt hơn hai tháng, Hy Vọng được bơm từng bữa ăn, tập phục hồi từng chút một. Đến nay, dù chưa thể tự ăn như những chú chó khỏe mạnh, Hy Vọng vẫn kiên trì sống và đáp lại sự chăm sóc của những người đã không từ bỏ mình.

Ở "Nhà Xanh", mỗi chú chó đều được chị tự đặt một cái tên để dễ nhớ. Theo chị, mỗi trường hợp cứu hộ đều gắn với một câu chuyện khác nhau nên chị vẫn nhớ tên từng con. Chị Ngân bảo, chỉ cần gọi đúng tên, hầu hết các chú chó đều nhận ra và chạy đến, kể cả những con từng rất sợ con người.

Chú thích ảnh
Mỗi ngày, chị Ngân cùng chồng dành nhiều giờ chăm sóc, cho ăn và theo dõi sức khỏe đàn chó cứu hộ.

Theo thời gian, "Nhà Xanh" cũng trở thành điểm đến của nhiều sinh viên và tình nguyện viên. Có người đến phụ dọn chuồng, có người quay phim, chụp ảnh để lan tỏa câu chuyện về những chú chó từng bị bỏ rơi. Nhiều nhà hảo tâm âm thầm hỗ trợ thức ăn, thuốc men hay chi phí vận chuyển để hai vợ chồng có thêm điều kiện duy trì hoạt động cứu hộ.

Với chị Ngân, điều mong muốn nhất không chỉ là cứu thêm nhiều chú chó bị bỏ rơi mà còn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật, để ngày càng có ít những trường hợp cần được cứu hộ.

Bài, ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc