10:16 21/10/2012

Người phát ngôn của Kadhafi bị bắt sau 1 năm lẩn trốn

Moussa Ibrahim, trưởng phát ngôn viên của cố lãnh đạo Libya Kadhafi, đã bị bắt giữ ngày 20/10, đúng một năm sau ngày nhà độc tài bị giết.

Moussa Ibrahim, trưởng phát ngôn viên của cố lãnh đạo Libya Kadhafi, đã bị bắt giữ ngày 20/10, đúng một năm sau ngày nhà độc tài bị giết.


Chính phủ Libya xác nhận ông Moussa Ibrahim đã bị bắt.



Theo thông báo của chính phủ Libya, người phát ngôn của ông Kadhafi bị phát hiện và bắt giữ tại một trạm kiểm soát ở thị trấn Tarhouna, gần thủ đô Tripoli.


Tuy nhiên, đêm cùng ngày, một số nghi ngờ đã nổi lên sau khi xuất hiện một đoạn băng audio được tải lên Facebook, của một người đàn ông tự xưng là ông Ibrahim, bác bỏ việc ông này đã bị bắt. Trong đoạn băng dài 7 phút trên trang Facebook của Ibrahim, một giọng nói giống của nhân vật này tuyên bố, ông ta không ở Libya và cũng không liên quan gì đến Bani Walid (thị trấn nơi vừa diễn ra đụng độ giữa lực lượng trung thành với ông Kadhafi và quân chính phủ).


Ông Ibrahim là nhân vật nổi tiếng với báo giới trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến lật đổ ông Kadhafi. Nhà ngoại giao này theo học tại Anh, nói tiếng Anh trôi chảy và kết hôn với một phụ nữ Đức. Là một người trung thành với chế độ Kadhafi, ông Ibrahim chính là người đã đánh thức các nhà báo vào nửa đêm để đưa họ tới các địa điểm bị NATO đánh bom.


Trước khi có thông báo nói trên từ chính phủ Libya, nhiều người Libya đã suy đoán ông Ibrahim có thể đã chết trong đám loạn quân sau khi ông Kadhafi bị lật đổ hoặc trốn thoát tới Ai Cập hay một nơi khác ở Bắc Phi. Gần đây một số tin đồn cho rằng, ông Ibrahim đã thoát khỏi thị trấn Bani Walid, nằm cách Tripoli 160km về phía đông nam.



T.H