12:09 14/12/2011

“Người Nhật Bản” đưa Inter thẳng tiến vào top 7

Hậu vệ người Nhật Bản Nagatomo là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Inter có được 3 điểm quan trọng từ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Genoa trong trận đá bù của vòng 11.

Hậu vệ người Nhật Bản Nagatomo là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Inter có được 3 điểm quan trọng từ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Genoa trong trận đá bù của vòng 11.

Nagatomo đang sống những ngày tươi đẹp nhất với Inter. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự khi giúp Inter giữ sạch lưới trong 2 trận tiếp mà chính hậu vệ này, còn liên tiếp lập công và ghi những bàn thắng quan trọng cho Inter.


Nagatomo sắm vai trò người hùng của Inter.


Ở trận đấu với Fiorentina, bàn thắng anh ghi được là khá may mắn khi cú phá bóng của Pasqual chạm người anh và đi vào lưới nhưng nó lại đóng một vai trò quan trọng giúp Inter định đoạt số phận của trận đấu và dập tắt nỗ lực vùng lên của Fio. Ngày hôm nay, bàn thắng của Nagatomo còn có ý nghĩa hơn nhiều khi nó giúp Inter có được 3 điểm quan trọng với Genoa.

Đó là pha lập công ở phút thứ 67 khi hậu vệ người Nhật Bản có pha dâng cao đột nhập vòng cấm của Genoa để đón đường chuyền của Alvarez từ cánh phải và tung ra cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành dày dạn kinh nghiệm Frey.

Trước bàn thắng của Nagatomo, Genoa đã có thể có bàn thắng dẫn trước nếu như trọng tài không quá khắt khe đối với đội chủ nhà khi cho rằng Granqvist đã phạm lỗi với Lucio trước ghi dứt điểm tung lưới Cesar từ cú đá phạt trực tiếp của Veloso.

13 phút trước khi trận đấu kết thúc, Inter có cơ hội tốt để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng vận may đã không đứng về phía họ. Từ cự ly chừng 30m, Alvarez tung ra cú sút hạ gục Frey nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Dẫu vậy, bàn thắng của Nagatomo cũng là quá đủ để Inter bỏ túi thêm 3 điểm và tiến dài trên bảng xếp hạng khi vươn lên vị trí thứ 7.

Đội hình thi đấu:

Genoa: Frey; Dainelli, Granqvist, Kaladze, Moretti; Mesto, Rossi, Veloso, Constant (Jankovic 60); Merkel (Caracciolo 75); Ze Eduardo (Prato 51)
Inter: Julio Cesar; Zanetti, Lucio, Samuel, Nagatomo; Faraoni (Alvarez 46), Thiago Motta, Cambiasso, Poli (Obi 69); Milito (Forlan 81), Pazzini


Theo thethaovanhoa.vn